(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài xuyên trưa hôm nay ở Hà Nội vừa có dấu hiệu ngớt thì cũng là lúc đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) bị nhấn chìm trong nước. Nước như từ khắp nơi đổ dồn về đây, biến con đường thênh thang này thành “biển” mênh mông.
Đường Nguyễn Trãi nhanh chóng thành "biển" ngay sau khi dứt mưa
Đi trên con đường này vào đầu giờ chiều nay (13/7), khi cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng vừa chấm dứt, người ta có cảm giác như mình đang đi giữa “biển” khi xung quanh mình chỉ có nước, nước, và nước. Cả con đường rộng thênh thang bị nước nhấn chìm chỉ trong vài giờ đồng hồ. Một nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội túc trực ở đây cho biết, từ khoảng 12 giờ trưa, nước bắt đầu lên nhanh. Tất cả các nắp cống khu vực dọc tuyến đường này đều được cạy lên cho nước thoát nhanh nhưng không xuể.
Khắp con đường và cả các ngõ ngách xung quanh đều ngập sâu. Ngoài đường chính, nước ngập đến nửa bánh xe. Trong ngõ, nhiều nhà đã bị nước tràn vào, ra sức tát nước. Đứng “ngóng” sĩ tử lên thi Cao đẳng đợt này ở vỉa hè dọc đường Nguyễn Trãi, cô T, một chủ nhà trọ không giấu nổi sự lo lắng: “Nước ở đâu mà lắm thế, càng ngày càng nhiều. Biết bao giờ mới rút chứ. Nhà tôi không ngập nhưng ngõ vào ngập sâu đến bẹn rồi. Thế này thì còn ai dám vào thuê trọ nữa chứ”.
Nước lênh láng và ngày càng có dấu hiệu lên cao. Các ngôi nhà, cửa hàng ngoài mặt đường phải dùng tấm nhựa hay gỗ, bạt để ngăn dòng nước không tràn vào.
Ngập úng xảy ra ở mọi nơi
Người đi đường lại được một phen khốn đốn vì ngập úng. Trên đường Nguyễn Trãi cũng như các phố xung quanh như Lương Thế Vinh, Nguyễn Quý Đức, người đi đường phải hết sức thận trọng khi cho xe chạy qua. Có chỗ nước ngập quá nửa bánh xe khiến nhiều người phải dắt bộ vì chết máy. Dịch vụ chữa xe di động lâu rồi mới lại được dịp “kiếm chác” với công việc rất nhẹ nhàng là thổi bugi với giá từ 10 đến 15 nghìn đồng/xe.
Xe buýt cũng phải “né” những đoạn ngập sâu, không đi trên phần đường dành riêng cho mình mà vòng ra ngoài đường lớn đi cho đỡ ngập. Và người dân thủ đô lại có cơ hội chứng kiến “sóng thần” ngay giữa đường phố Hà Nội. Có những người đổ xe vì không chịu nổi “áp lực” từ những cơn sóng do xe buýt và ô tô tao ra.
"Biện pháp mạnh" ngăn nước đổ vào nhà
Đến khoảng 2 giờ chiều nay, nước từ các nơi tiếp tục đổ dồn về “rốn nước” này. Trũng nhất là khu vực trước cửa Bách hóa tổng hợp Thanh Xuân, nước tràn lên ngập toàn bộ vỉa hè khu vực này. Người đứng đợi xe buýt phải lội bì bõm dưới đường. Taxi là phương tiện được rất nhiều dân văn phòng ở đây “vời” đến khi đi giao dịch chiều nay.
Nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng, Công ty thoát nước Hà Nội đã điều động 2 xe bồn đến khu vực này hút nước đi, giảm thiểu phần nào sự ngập úng. Đồng thời, các nhân viên cũng túc trực liên tục tại các điểm ngập, cố gắng làm mọi cách cho nước thoát nhanh.
Giao thông khu vực này đoạn từ trường ĐH Khoa học Tự nhiên đến ĐH Hà Nội rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các chiến sỹ CSGT luân phiên nhau túc trực, căng mình phân luồng, hướng dẫn giao thông mới không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, tại một số điểm, do có người phải dắt xe, giao thông bị ùn ứ lại.
Một ghi hình ảnh về "biển lớn" trên đường Nguyễn Trãi:
Nước ở khắp nơi
Không còn phân biệt được đâu là đường lớn - đường nhỏ và vỉa hè
Có nhiều đoạn, nước đã ngập cao quá nền nhà hàng chục cm
Mọi biện pháp chống ngập nhanh chóng được người dân tung ra
Đường dành riêng cho xe buýt trước cổng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn biến thành "sông"
Ô tô, xe máy cùng dò đường tiến qua "biển lớn"
Những chiếc ô tô ở Hà Nội đã quen với công việc lội nước
"Sông" trên phố Nguyễn Quý Đức
Và trên phố Lương Thế Vinh
Phố Thái Hà chiều nay cũng chịu chung cảnh ngộ với đường Nguyễn Trãi
Chỉ có xe buýt là vượt mọi địa hình
Khách đi xe buýt bì bõm chờ
Gắng sức
Nhiều người không vững tay lái đã bị những con sóng "hạ gục"
(Ảnh chụp ở đầu phố Nguyễn Quý Đức)
Ven dải phân cách dày đặc xe máy chờ sửa vì ngập nước
Đắt sô
CSGT phải căng mình phân luồng, tránh ùn tắc
Xe bồn được điều động đến để "chữa cháy"
"Bao giờ nước mới rút đây?!"
Tiến Nguyên