Thứ Tư, 08/07/2009 - 14:41

Xô xát vợ chồng, người mất mạng, kẻ vào tù
(Dân trí) - Bị cáo 54 tuổi đối mặt với vành móng ngựa vì trọng tội giết vợ. Những nhát búa oan nghiệt của bị cáo là “đòn đáp trả” lưỡi kéo lia tới của vợ trong một vụ xô xát mà nguyên nhân bắt nguồn từ hơi men…
 >> Dùng hung khí giết vợ rồi tự sát

Hôm nay, 8/7, TAND Hà Nội đưa ra xét xử Trần Văn Chiến (SN 1955, trú tại số 7, ngõ 72, Phúc Xá, Ba Đình) về tội giết người. Vụ án mạng xảy ra tại gia đình Chiến trưa ngày 31/12/2008.

Buổi sáng, Chiến ngật ngưỡng về nhà, từ cửa đã la thét đòi vợ đưa tiền uống rượu. Chị Lê Thị Dậu (vợ Chiến) gạt chồng ra, nhất quyết không đưa tiền. 2 vợ chồng cãi vã và xô xát xảy ra ngay sau đó.
20 năm tù cho người đàn ông đã qua dốc bên kia cuộc đời vì trọng tội giết vợ.

Giận chồng nát rượu, chị Dậu đuổi Chiến ra khỏi nhà còn Chiến thì xô đẩy, xông tới chửi mắng, cố vòi tiền. Trong cơn giận, chị với được chiếc kéo, lăm lăm chĩa về phía chồng. Thấy vợ “định làm loạn”, Chiến ngật ngưỡng xuống bếp, quơ chiếc búa dùng để đập tỏi nhắm đầu vợ bổ tới nhưng trượt. Chị Dậu phản ứng, đâm một nhát kéo về phía Chiến, trúng ngực chồng. Cơn say, Chiến điên cuồng xô tới, đập liên tiếp búa vào đầu vợ cho đến khi nạn nhân ngã gục trên nền nhà.

Hoảng loạn trước thân thể mềm nhũn, đã tắt thở của vợ, Chiến dùng dao tự đâm vào bụng mình tự sát nhưng không chết. Khi hàng xóm xô vào can thiệp thì chỉ còn cảnh tượng Chiến đang quỳ gục bên xác vợ nằm sấp giữa vũng máu, gào khóc với nhiều vết thương tích.

Người chồng tội đồ trân trân trước vành móng ngựa, nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội. Không còn mức đánh đổi nào lớn hơn. Cuộc sống vợ chồng sau hơn 30 năm kết lại bằng cái chết của một người, án phạt 20 năm tù giam dành cho người kia.

Bị cáo gần như dửng dưng với những quan điểm luận tội, nhận định tính chất vụ án của toà. Chiến chỉ phải nhận mức án 20 năm tù giam vì toà đã xét hành vi của bị cáo có lỗi 1 phần từ người vợ, khơi mào vụ xô xát với việc dùng kéo đâm chồng.

Tuy nhiên, những lý lẽ biện hộ, gỡ tội còn mấy ý nghĩa với người đàn ông hom hem 54 tuổi, sa ngã vì rượu. 2 người con đều đã 28-29 tuổi lặng lẽ gạt nước mắt động viên bố trước khi ông bị áp giải ra xe thùng trở lại trại giam.

P.Thảo