Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe Mỹ Đình cho biết, “trước khi đợt thi ĐH diễn ra, XN đã chủ động phối hợp với Sở GTVT tăng cường hơn 50 xe đề phòng khách tăng đột biến. Đồng thời, XN cũng phối hợp với Đoàn thanh niên và lực lượng Công an, Thanh tra giao thông để đảm bảo trật tự, an ninh trong bến, cũng như hướng dẫn các sỹ tử đến bến xe”.
Theo nhận định của ông Tiến, lượng khách đổ về bến Mỹ Đình ngày 5/7 không đông bằng dịp này năm trước. Năm 2008, có tới hơn 1,5 vạn lượt hành khách đổ về trong ngày kết thúc đợt thi đầu tiên. Theo ông Tiến, lượng khách này năm nay sẽ rải đều từ sáng 5/7 tới hết ngày 6/7, do nhiều sỹ tử ở lại Hà Nội thăm thú hoặc chờ thi đợt 2.
Tại đường Láng - Trường Chinh, các phương tiện phải nhích từng mét dưới trời mưa tầm tã. Đoạn đường này tập trung nhiều điểm thi và cũng là tuyến đường chính để sỹ tử và phụ huynh đến bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình. Nhiều phụ huynh cũng chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển ra bến xe.
Chen lấn, xô đẩy để lên được chuyến xe buýt mình cần
Anh Trần Trung Kiên (Vĩnh Phúc) cho biết: “Hai bố con đợi mất 30 phút mà vẫn chưa lên được xe. Cứ 5 phút lại có một chuyến xe buýt, nhưng do quá đông nên xe buýt chỉ mở cửa cho khách xuống rồi lại vọt đi luôn. Tình hình này phải đến chiều mới về tới nhà”.
Bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng quá tải, xe vừa tới bến đã quay luôn đầu về để có thể đáp ứng được lượng khách về quê.
Tranh thủ chợp mắt trước giờ lên xe
Các tuyến đường Giải Phóng, Lê Văn Lương cũng có rất đông người bắt xe về quê.
Nghệ An, Đà Nẵng: Thí sinh, phụ huynh hối hả lên đường
Ghi nhận của PV Dân trí tại cụm thi Vinh, ngay từ đầu giờ sáng hầu hết các điểm thi đã chật ních phụ huynh đứng ngồi đợi con buổi thi cuối cùng, trên tay sẵn sàng hành lý, tư trang.
Ngay từ sáng sớm hành lý đã sẵn sàng
Chị Hà Thị Hồng đến từ huyện miền núi cao Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: “Cũng nóng ruột lắm chứ biết sao, tôi thì muốn ở lại Vinh xem cho biết thành phố, cả đời này mới có dịp đặt chân, giờ lật đà lật đật. Mẹ con tôi trả tiền phòng ngay trong đêm, sáng ra chờ con thi xong là bắt xe đi Huế chuẩn bị thi đợt 2 luôn. Nghe con nói thế, tôi cũng tuân thủ, vì cháu nó quyết thi đậu đại học nên năm nay nó đăng ký thi hai trường là ĐH Vinh và ĐH Huế…”.
Tại điểm thi Trường THCS Hưng Dũng, rón rén nhìn vào điểm thi với vẻ nóng ruột, chị Lê Thị Thu, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, tâm sự: “Cháu nhà tôi thi năm đầu tiên, nó đăng ký một lúc hai trường là ĐH Vinh và một trường ở TPHCM. Chiều qua (4/7), sau khi thi xong môn Vật lý cháu nói mẹ trả tiền trọ, sắp xếp đồ đạc rồi để hôm sau bắt xe đi Sài Gòn kịp thi đợt 2”.
Chị Lê Thị Thu tiếp tục đưa con đi Sài Gòn thi đợt 2 nóng ruột vì túi tiền không đủ
Thức cùng con những ngày qua có vẻ mệt mỏi, chị Hà Thị Hồng nói thêm: “Cháu nó thi một lúc hai trường cho nên gia đình cũng xoay xở chóng mặt. Vừa rồi phải bán mất một con nghé con, 10 con gà và 5 gánh củi được vỏn vẹn mấy triệu bạc. Sau hơn 5 ngày ở TP.Vinh, hai mẹ con cũng tiêu hết gần 2 triệu, giờ trong ví còn hơn 1 triệu biết đi Huế có đủ nữa hay không?”.
Thí sinh Lữ Thị Hải Yến (dân tộc Thái ở huyện miền núi cao Quỳ Châu) tâm sự: “Em năm nay đăng ký thi một lúc hai trường là ĐH Vinh và Huế. Cho nên em cũng đã tính toán rất kỹ, bảo với mẹ chuẩn bị thêm chút ít lỡ có thiếu ở đất khách thì không biết vay mượn ở đâu. Nhưng em sẽ cố gắng thi tốt để mẹ được yên tâm…”.
Ghi nhận của PV Dân trí tại cụm thi Vinh, hầu hết các thí sinh đều thi một lúc hai khối A. Nhiều gia đình nông dân nghèo có con đi thi đại học, tiền bạc là một trong những vấn đề nan giải, nhiều gia đình phải chuẩn bị từ đầu năm…
Tại ga Đà Nẵng, đông nghịt phụ huynh và thí sinh chờ đến giờ tàu khởi hành. Hầu hết các thí sinh đã mua vé tàu từ trước vì đã có kế hoạch thi xong khối A là đến luôn nơi thi khối B và khối D trong đợt 2 sắp tới. Số ít tan buổi thi môn cuối mới ra ga mua vé thì chấp nhận ngồi ghế phụ, “miễn là mau đến nơi thi đợt 2”.
Thí sinh ngồi chờ tàu ở ga Đà Nẵng