(Dân trí) - Từ ngày 8/6 đến hôm nay, người dân miền Trung cũng lao đao vì nắng nóng. Theo TTKTTV Bắc Trung bộ, thời tiết nắng nóng đang diễn ra ở miền Trung nếu so với Hà Nội thì không gay gắt bằng, nhưng cũng được coi là đợt nắng nóng nhất kể từ đầu hè.
>> Nắng nóng kỷ lục, bác sỹ Nhi khám “không kịp thở”
Tại Nghệ An, nhiệt độ cao nhất đo được ở TP Vinh lúc 13h hôm nay vào khoảng 39 độ C, các huyện miền núi như Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn… nhiệt độ cũng dao động từ 37-38 độ C.
"Nin ja" chống nắng.
Trời nắng khiến lượng người đi đường giảm hẳn. Trong khi đó tại các công viên như Hồ Goong, Công viên Trung tâm… rất nhiều người, chủ yếu là người lao động tự do và người già, trẻ nhỏ ra trốn nắng. Các quán bia, quán giải khát từ đầu buổi chiều đã kín khách. Các quán vỉa hè có cây to che bóng mát rất hút khách. Nhiều hàng giải khát "lâm thời" cũng mọc lên phục vụ nhu cầu giải nhiệt của người dân.
Biển Cửa Lò những ngày qua lượng người đổ về vào cuối buổi chiều đông nghịt, đa số là người dân các huyện lân cận ra biển tắm và đón chút gió mát rồi lại về.
Quán bia hơi là nơi giải nhiệt lý tưởng.
Vào công viên câu cá giải nóng
Đáng chú ý, thời tiết nắng nóng khiến số trẻ em nhập viện tăng chóng mặt. Bác sỹ Dương Công Hoạt - Giám đốc Bệnh viện Nhi Nghệ An - cho biết: Bệnh viện có 240 giường bệnh, hiện lưu lượng bệnh nhân vượt quá khả năng tiếp nhận của viện, các cháu đều phải nằm ghép giường; có trường hợp như khoa Tiêu hóa ghép 4-5 cháu một giường.
Cũng theo bác sĩ Hoạt thì chưa thấy xuất hiện những dạng bệnh lý đột xuất, phổ biến vẫn là sốt, tiêu chảy, viêm phổi, đặc biệt số bệnh nhi nhập viện vì sởi chiếm tỷ lệ khá cao.
Bệnh viện Nhi Nghệ An quá tải trong những ngày nắng nóng.
Cũng như mọi năm, đầu mùa nóng, các thiết bị điện máy như điều hòa, quạt điện rất đắt hàng. Anh Nguyễn Cảnh Thắng ở TP Vinh cho biết dù chưa đủ tiền nhưng vì quá nóng nên vẫn ra siêu thị Hòa Bình mua trả góp một máy điều hòa. Anh Thắng cho rằng đã lâu lắm rồi mới có một trận nóng như năm nay.
Một số mặt hàng mới đầu mùa đã trở nên khan hiếm và có dấu hiệu nhích giá. Như chiếc quạt hơi nước năm ngoái có giá 1,2
triệu đồng, nay lên 1,5 triệu đồng/chiếc.
Trong khi đó bà con nông dân Nghệ An cũng điêu đứng vì nắng nóng có thể làm chết khô mạ vụ Hè Thu mới gieo cấy. Nhiều hồ, đập cạn nước rất nhanh vì gió nam Lào thổi mạnh. Các huyện miền núi thiếu nước trầm trọng. Nhiều ruộng mới cấy xong đã phải đối mặt với tình trạng khô nẻ, úa vàng.
Theo báo cáo từ Sở NN&PTNN Nghệ An, đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 5.000 ha lúa Hè Thu, nếu tình trạng nắng nóng kèm theo gió Lào kéo dài khoảng 10 ngày nữa thì số diện tích này có nguy cơ bị mất trắng.
Nguyễn Duy