(Dân trí) - 6 giờ 30 phút sáng nay, 16/5, lễ truy điệu Thượng tướng Trần Nam Trung đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Nam Trung (tức Trần Lương), nguyên Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa II, Ủy viên chính thức BCH TƯ Đảng khoá III, IV; nguyên Đại biểu Quốc hội khoá VI, VII; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Bình Định; nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ; lão thành cách mạng. Ông sinh ngày 6/1/1912 tại làng Thi Phổ, xã Đức Trung, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; do tuổi cao sức yếu, đã từ trần hồi 20h17 ngày 10/5/2009, hưởng thọ 98 tuổi.
Dự lễ truy điệu Thượng tướng Trần Nam Trung có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tòng Thị Phóng, Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng ban lễ tang, đồng chí, đồng đội, đồng bào và gia đình đồng chí Trần Nam Trung.
Trong thời gian lễ tang (từ ngày 13 - 16/5), đã có 158 đoàn đại biểu đến viếng, gửi vòng hoa, điện hoa viếng đồng chí Trần Nam Trung. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi vòng hoa viếng. Các đoàn đại biểu của Ban Bí thư TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành cũng đến viếng đồng chí Trần Nam Trung.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Trưởng ban lễ tang đã điểm lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Trần Nam Trung. Với hơn 80 năm hoạt động cách mạng và gần 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Nam Trung luôn nêu cao những phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cộng sản, luôn trung thành với Đảng và Tổ quốc, luôn hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, mặt trận và nhân dân giao cho.
Đồng chí Trần Nam Trung là nhà lãnh đạo, nhà tổ chức, nhà chỉ huy quân sự có tài; kiên cường, lăn lộn, gan góc trên chiến trường để làm nhiệm vụ; góp phần cùng nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Trần Nam Trung còn là người cán bộ, đảng viên có đức, có tài, có tâm, quyết đoán và sáng tạo, dù ở cương vị nào cũng nêu cao tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ, đảng viên vì nước, vì dân.
Phó Thủ tướng xúc động bày tỏ: đồng chí Trần Nam Trung mất đi, Đảng ta mất đi một đảng viên kiên trung;, quân đội mất đi một nhà lãnh đạo, cán bộ ưu tú, người anh, người đồng chí thân thiết; gia đình mất đi người chồng, người cha, người ông thương yêu, mẫu mực, đáng kính; quê hương mất đi một người con nặng nghĩa vẹn tình. Thay mặt BCH TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQVN, Đảng ủy Quân sự TƯ và Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí Trần Nam Trung, khẳng định những thế hệ đi sau sẽ tiếp nối tinh thần kiên định, ý chí cách mạng kiên cường của đồng chí Trần Nam Trung, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong tiếng nhạc trầm buồn của bài “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí, đồng đội, đồng bào và người thân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Nam Trung. Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, đồng chí, đồng đội, đồng bào và gia đình đã đưa linh cữu đồng chí Trần Nam Trung ra tận xe tang và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.
Hoàng Liên Sơn
TTXVN