Thứ Năm, 09/04/2009 - 16:22
Gốc đào lạ trên 300 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Giới chơi kiểng miền Nam gọi đây là loại đào lông, dân sành đào phía Bắc gọi là đào phai. Chiều cao (sau khi cắt ngọn) của gốc đào ước tính cũng phải đến 5m, gốc cây lớn đến 100 hoành - thuật ngữ dân chơi kiểng - khoảng 2,5m.
Gốc đào lạ này được Nguyễn Ngọc Ái, chủ vườn kiểng Hồng Mai (37/4 tổ 1, KP7, phường Trường Thọ, quận thủ Đức) tìm thấy trong một lần đi săn… mai ở Đức Trọng (Lâm Đồng).
Ông Ái cho biết: “Cây này thật kỳ lạ vì đào là loại thân mềm trong khi phần chết của gốc nó lại biến thành gỗ lũa, nghĩa là gốc cây này đã sống rất lâu năm”. Với thâm niên trong nghề chơi cây kiểng, ông Ái ước tính gốc đào này phải ngoài 300 tuổi.
Được biết, ông Nguyễn Ngọc Ái đã mua gốc đào kỳ lạ nói trên với giá 100 triệu đồng, chi phí thuê người, xe vận chuyển về TPHCM từ Đức Trọng, Lâm Đồng khoảng 20 triệu đồng.
Ông Ái dự tính bán gốc đào nói trên với giá 400 triệu đồng hoặc để lại để tham gia lễ hội hoa, cây cảnh mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào dịp Tết năm nay.
Theo Mai Quốc Ấn
Sài Gòn Tiếp Thị