(Dân trí) - Ngôi chùa cổ Tây Hạ, xóm 5, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh hai ngày nay bỗng nhốn nháo trước sự việc một cô gái được cho là “đức mẹ” giáng thế, nhập vào người chỉ đạo việc truy tìm nhiều cổ vật dưới ngôi chùa này.
Ngày 30/3, PV Dân trí đã có mặt tại ngôi chùa nói trên. Lúc này, một cô gái được cho là “mẹ” giáng thế đi chân đất, mặc áo đỏ đang lên đồng trước chiếc am nhỏ, có chiều cao chừng 1m và diện tích chừng 3m2. Đám đông đứng xem bảo, trước đó họ đã nghe “mẹ” phán dưới ngôi am có nhiều cổ vật, trong đó có một chiếc chuông bằng đồng.
Từ khoảng 11h trưa qua, bằng thứ ngôn ngữ rất khó hiểu, “mẹ” bắt đầu ra lệnh cho đám thợ đào bới phía trước ngôi am. Diện tích khai quật rộng chừng hơn 5m2. Khi hố khai quật đã được đào chừng một mét thì đám thợ được “lệnh” dừng lại, chia đôi diện tích rồi chỉ cho phép đào một bên. Đào chừng nửa tiếng thì lại có “lệnh” không được dùng xẻng mà dùng tay nhẹ nhàng bới từng lớp đất.
Đám thợ tích cực truy tìm cổ vật theo lời mẹ giáng
Đến đầu giờ chiều, hiện vật đào được là… rễ cây phi lao, một chiếc bát sành đã vỡ và một số mảnh gốm. Tuy nhiên, những câu chuỵên đồn thổi đã khiến dòng người đổ về hiện trường vụ đào bới càng thêm đông. Theo ước tính đến cuối giờ chiều qua, phải có vài ngàn người đổ về đây xem “mẹ” chỉ đạo đào cổ vật. Hàng trăm người đã tràn vào vườn những ngôi nhà xung quanh, trèo lên tường, cây để hy vọng được tận mắt chứng kiến cổ vật, khiến cả một khu vực dân cư náo nhiệt. Ít nhất một gia đình ở đây đã bị thiệt hại đáng kể khi chiếc máy xay bị đám đông dẫm gãy, tường rào bị đổ, vườn rau bị dẫm nát…
Chỉ duy nhất chiếc bát sành được đào bới lên chứ không có hiện vật quý hiếm
Đến khoảng 6h chiều do không tìm thấy cổ vật, trong khi do đào quá sâu khiến đất lở nên các hộ gia đình đã “cầu xin mẹ” cho dừng lại công việc đào bới. Mặc dù vậy, do thông tin lan truyền rộng nên dòng người vẫn tiếp tục đổ về khu vực đào bới cho tận đêm khuya.
Trước thực trạng nói trên, ngày hôm nay, 31/3, PV Dân trí tiếp tục quay trở lại huyện Thạch Hà để tìm hiểu thông tin. Đã không còn quanh cảnh đào bới náo nhiệt như một ngày trước. Các hộ dân ở đây cũng đã khoá, bịt cổng ra vào am.
Ông Võ Tá Đức, người sống ngay hiện trường đào bới cho biết, nguyên nhân có vụ đào bới nói trên là do “một phần khu vực vườn nhà ông, cùng 3 hộ dân khác trước đây có một ngôi chùa đời nhà Lê. Ngôi chùa đã bị mai một do chiến tranh và thời gian. 10 năm trước 4 gia đình tổ chức đi xem được thầy chỉ vị trí ngôi chùa cũ và họ đã xây một chiếc am để thờ. Ngày 8/3, các gia đình nói trên ra thắp hương thì “mẹ” ứng lên, nói bằng một thứ tiếng gì đấy rất khó hiểu. Bằng linh cảm các gia đình hiểu rằng, cần phải đào dưới móng am để lấy cổ vật lên thờ. Và đến trưa hôm qua, 30/3, “mẹ” đã ứng lên chỉ cho chúng tôi đào côt vật”.
Rất đông người dân đứng xem đào cổ vật (ảnh trái) và dấu vết cuộc "đổ bộ" của người dân tại bức tường của gia đình ông Võ Tá Đức
Ông Đức cũng cho rằng, việc người dân tụ tập đông là do dư luận đồn nhảm, thêm thắt khiến người dân kéo về đông, gây mất trật tự! Ông Đức tiết lộ thêm, cô gái được cho là “Đức Mẹ” giáng thế, nhập vào là Nguyễn Ái Thơ, sinh năm 1985, một nữ sinh trên địa bàn, hiện đang làm tiếp thị cho một hãng dầu gội đầu.
Hố đào cổ vật đã được các hộ gia đình cho lấp lại
Trước sự việc khiến dư luận địa phương xôn xao nói trên chiều nay PV Dân trí đã có buổi làm việc với các cấp chính quyền tại huỵên Thạch Hà. Điều đáng nói là cả Chủ tịch UBND và Trưởng công an thị trấn Thạch Hà đều khẳng định, việc không có gì!
Trong khi đó, Thượng tá Phạm Văn Dương - Phó trưởng công an huyện Thạch Hà thì xác nhận, “cách đây chừng một tháng một người dân ở đây mời một thầy cúng về cúng tại nhà. Sau đấy một số gia đình khác lại cho mời thầy này về cúng cho gia đình mình. Khi công an biết việc, chưa kịp xử lý thì thầy đã đi khỏi địa bàn. Trước khi đi thầy phán phía sau một gia đình ở đây (nơi đặt am- PV) có cổ vật qúy ở dưới. Từ đó, một số người có thể nghe rồi cho tổ chức đào. Tuy nhiên, được biết khi đào lên chủ yếu là rễ phi lao mà thôi”.
Khi được hỏi, liệu có để việc đào bới nói trên tái diễn, Thượng tá Dương khẳng định: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và sẽ tổ chức vận động người dân không tái đào thêm lần nữa”.
Văn Dũng - Đất Vũ