Thứ Hai, 30/03/2009 - 12:15

Đêm tố lốc kinh hoàng
(Dân trí) - Đêm qua, một cơn lốc bất ngờ quét qua nhiều huyện ở Hà Tĩnh mang theo mưa đá, gió xoáy, sét khiến người dân bàng hoàng, không kịp trở tay. Người dân cho biết phải hơn chục năm nay, họ mới chứng kiến cơn lốc mạnh đến như thế.
Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật về thiệt hại do cơn lốc gây ra trong chiều nay.
 
Phen kinh hoàng của người dân nhiều địa phương tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên bắt đầu từ lúc 19h30. Một cơn tố bất ngờ ập tới. Gió xoáy, mưa đá kèm sấm chớp dội thẳng xuống hàng ngàn ngôi nhà. Mái tôn, gạch ngói bị hất bay tứ tung. Cây cối, cột điện đổ hàng loạt. Điện nhanh chóng bị cắt khiến thông tin liên lạc bị gián đoạn ngay trong đêm.
 
Ông Trần Văn Minh, xóm 6, xã Bắc Sơn trong ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, phần lớn lúa của gia đình ông Minh cũng bị hỏng nặng.
 
Sáng nay, PV đã có mặt tại một số địa phương tại Hà Tĩnh ghi lại một số hình ảnh khi lốc tố đi qua. Tại xã Cẩm Vịnh, huỵên Cẩm Xuyên, hậu quả của cơn lốc tối qua hiện rõ. Hàng chục cột điện lưới bị đổ ngổn ngang. Nhiều áp phích quảng cáo bị gió cuốn phăng giữa đồng. Chưa có thống kê cụ thể, nhưng rất nhiều ngôi nhà bị tốc mái.
 
Một trong những gia đình chịu thiệt hại lớn trong cơn lốc ở xóm Đông Vịnh là gia đình anh Trần Văn Thiện. Một phần công trình phụ nhà anh Thiện bị đổ và tốc mái. Nồi niêu, bát đũa bị vỡ do bức tường gạch đổ sầm xuống.
 
Anh Thiện chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng gần 8h tối, cả nhà tui đang ăn cơn thì lốc xuất hiện. Mưa đá rơi leng keng trên mái. Cây cối lay rầm rầm như muốn xô đổ nhà. Chỉ chốc lát nước tạt, tràn lênh láng”.
 
Hệ thống đường điện tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên đổ ngổn ngang sau lốc
 
Không chịu nhiều thiệt hại như anh Thiện, nhưng anh Trần Nam cũng trải qua những giây phút lo lắng. Anh Nam cho biết, lúc ấy cả nhà anh đang xem chương trình thời sự thì gió và mưa ập tới. Gió mạnh, mưa xối xả, kèm sấm chớp sáng trời khiến anh không dám ra ngoài chằng chéo mái che.
 
“Kinh hoàng nhất là những cơn mưa đá. Tiếng mưa đá xối xuống mái tôn trước nhà nghe rất rõ. Những hạt mưa đá chừng ngón tay rơi xuống, tạt vào cả thềm nhà. Mấy đứa con tui thấy đá, nhặt vào, cầm lên tay thấy cứng và lạnh”.
 
Tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, nhiều người dân nơi đây cho biết phải hơn chục năm nay họ mới chứng kiến cơn lốc mạnh và có sức tàn phá lớn như thế. Anh Dương Đình Trung ở xóm 5, xã Bắc Sơn - một hộ dân bị thiệt hại nặng do lốc cho biết: “Khoảng 19h30 tối qua khi cả gia đình tui đang xem thời sự thì bỗng dưng có gió lớn, sau đó mất điện và gió càng lúc càng mạnh, kéo theo mưa đá. Chỉ một lúc sau ngói trong gian buồng vợ chồng tôi rơi liên tục, mái tôn trước nhà bị thổi bay xa gần 100m thì được hàng cây bạch đàn của nhà hàng xóm giữ lại”. Khi chúng tôi đến, vợ anh Trung đang cố cứu số sách vở của con.
 
Buồn nhất là nhà ông Biền Văn Sữ, mới xây ngôi nhà hơn 100 triệu đồng, chưa kịp khánh thành đã bị tốc mái, sét đánh nứt tường. Bản thân ông Sữ lo chạy đồ đạc cũng bị sét đánh trúng nhưng rất may không bị nguy hiểm đến tính mạng.
 
Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã thông báo nhanh, toàn xã có 536 nhà bị tốc mái, trong đó có 36 ngôi nhà bị đổ tường, bốn xóm bị thiệt hại nặng nhất là Tùng Sơn, Xuân Sơn, Phú Sơn, Phú Minh. Bên cạnh đó xã này có trên 2 hecta hoa màu bị hư hại nặng, 900 cây công nghiệp, 400 cây ăn trái bị gãy bật gốc. Ngay trong sáng nay, chính quyền và nhân dân các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn lốc.
 
Đến cuối giờ trưa nay, thống kê mới nhất mà Dân trí nắm được, lốc tố không gây chết người, tuy nhiên toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần chục người bị thương, trong đó huyện Kỳ Anh có 5 người, huyện Thạch Hà 2 người.
 

Về địa phương, Thạch Hà là huyện chịu nhiều thiệt hại nhất từ cơn lốc đêm qua. Cụ thể, toàn huỵên có 15 tấn lương thực bị ướt; 28 km đường dây điện bị đổ; 90ha lúa, 35ha màu bị hư hại; trên 15 ngàn cây cối bị đổ, gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến gần 3 tỷ đồng.

 
Dưới đây là một số hình ảnh về những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn lốc mà PV Dân trí ghi lại trong sáng nay:
 
 
Phần công trình phụ của gia đình anh Thiện ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên bị sập hoàn toàn
 
Cây cối, mái tôn ở xã Bắc Sơn bay ngổn ngang
 
Một người dân ngán ngẩm vì bị tốc toàn bộ mái nhà
Một mái nhà nhìn từ bên trong
 
 
Cố cứu sách vở cho con 
Đại diện chính quyền, công an, quân đội có mặt tại địa phương chỉ đạo, giúp dân khắc phục hậu quả
 
Lợp lại mái ngói
 
 
Nối lại đường điện
 
Cùng thời gian trên, một trận lốc kinh hoàng cũng đã xảy ra trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), làm tan hoang 50 ngôi nhà, hàng chục ha hoa màu, nhiều cây cối gãy đổ, một số gia súc chết... thiệt hại vật chất ước tính gần 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch huyện Anh Sơn hôm nay (30/3) cho biết, tố lốc chưa từng có kèm theo mưa lớn, mưa đá gây thiệt hại nhiều về vật chất nhưng rất may không có thiệt hại về người.
 
Cũng theo ông Sơn thì UBND huyện đã chỉ đạo cán bộ về xã Cao Sơn kiểm tra mức thiệt hại tài sản và lên kế hoạch giúp đỡ bà con khắc phục thiên tai trong thời gian sớm nhất. (Nguyễn Duy)
 
Văn Dũng - Đất Vũ