(Dân trí) - Đêm qua 27/3, bên cạnh những màn trình diễn pháo hoa diễm lệ và hoành tráng, tại TP Đà Nẵng, bên sông Hàn còn diễn ra đủ những câu chuyện vui buồn…
Đi xem pháo hoa từ… giữa trưa
Rút kinh nghiệm năm ngoái, cất công từ Quảng Nam ra Đà Nẵng mà không lựa được chỗ tốt để xem pháo hoa, năm nay ông Nguyễn Văn Đô chở vợ và hai đứa con nhỏ ra Đà Nẵng ngay từ buổi sáng. Trưa gia đình ông cơm nước qua loa rồi ra bờ Đông sông Hàn “xí” chỗ. Tìm được chỗ ưng ý, gia đình ông “đóng đô” luôn đến tối. Ông nói: “Ra sớm kiếm chỗ cho chắc, để tối không chen chân vào được”. Nói xong ông cùng vợ con trải chiếu dọn bếp nấu ăn ngay bên bờ sông.
Một số “dân nhậu” cũng tỏ “tinh thần pháo hoa” khi mới 2 giờ chiều, khi trời còn nắng chang chang, đã bày rượu và đồ nhắm ra cùng nâng ly, chờ đến tối xem pháo hoa.
Xếp ghế, trải chiếu để xí chỗ.
Nhiều người từ xa tới ăn ngay tại chỗ.
Bên cạnh những khán giả nhiệt tình đó là một dãy những ghế, chiếu và áo mưa của nhiều người để sẵn “xí” chỗ.
Các dịch vụ thi nhau tăng giá
Mặc dù UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng, điểm giữ xe… cam kết không được tăng giá trong những ngày diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa và đã thành lập 2 tổ kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng tăng giá nhưng tình trạng “chặt chém” vẫn xảy ra.
Do lượng du khách đến xem khá đông nên tính đến chiều 26/3, gần như 100% phòng khách sạn ở TP Đà Nẵng đã kín người.
Khoảng 17 giờ chiều 27/3, từng dòng người ở khắp các nẻo đường nườm nượp đổ về trung tâm thành phố để được tận mắt thưởng thức những màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng. Vì thế mọi vỉa hè, góc phố trên các tuyến đường gần cầu sông Hàn đều trở thành nơi giữ xe. Và gần như mọi điểm giữ xe “lâm thời” này đều có giá “cắt cổ”.
Càng gần điểm bắn pháo hoa, giá càng cao, giá trông mũ bảo hiểm cũng “khó nhằn” nên có nhiều người dân tiết kiệm đã đội cả mũ vào xem bắn pháo hoa. “Nhà tôi đi xem 5 người, gửi 3 chiếc xe mất 30 ngàn rồi tiền đâu nữa mà gửi mũ bảo hiểm. Thôi chịu khó cầm theo cũng được”, chị Minh cho biết.
Nhiều khách sạn, nhà hàng, các quán nhậu, điểm kinh doanh giải khát… cũng tăng giá đến chóng mặt. Một số khách sạn tăng giá phòng từ 10 – 30%. Nhiều người dân ở gần như Huế, Quảng Nam, Quảng Trị… không dám thuê phòng ở.
Ngô luộc cũng tăng giá.
Trong đêm qua, những nhà hàng, quán nhậu… ở hai bên cầu sông Hàn đều kín chỗ. Nhiều nhóm đặt chỗ trước hai ngày mà cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tại một quán nhậu trên đường Bạch Đằng, giá mỗi suất bao gồm 5 món ăn là 100 nghìn đồng, chưa tính tiền bia, nước ngọt. Theo chủ quán ở đây cho biết, với giá như thế còn rẻ chứ ở quán khác chỉ tính chỗ ngồi đã 100-150 nghìn đồng/suất rồi.
Bình dân hơn là các hàng rong cũng không bỏ lỡ dịp may. Ngay từ trưa, rất đông hàng rong đã quy về bên bờ đông sông Hàn, phục vụ những gia đình trụ bên bờ giữ chỗ. Món ăn dân dã như ngô luộc, trứng chim cút, khoai tây chiên… giá cao ngất ngưởng nhưng đến tối đã không có mà mua.
Ngay từ chiều, bên bờ sông Hàn đã chật kín người chờ xem bắn pháo hoa.
Điện thoại di động nghẽn mạng
Do lượng người quá lớn tập trung một chỗ nên hầu hết các mạng điện thoại di động như đều nghẽn mạch. Cùng mạng nhưng gọi đến 5-7 lần mới thông, còn khác mạng thì coi như “bó tay”.
Nhiều khi gọi cho người này nhưng lại nhảy vào số người khác hoặc vào các tổng đài trả lời tự động, làm cho người sử dụng mất tiền oan mà không biết kêu ai. Gọi cho tổng đài thì máy báo bận liên tục. Nhiều người đành phải tắc lưỡi: Pháo hoa mà.
Khánh Hồng - Công Bính