Thứ Năm, 19/02/2009 - 21:32

Tắm hồ sau khi nhậu, một thanh niên chết đuối
(Dân trí) - Sau khi nhậu xong, anh Trần Văn Thế cùng 3 người bạn rủ nhau ra hồ Đá (ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) để tắm. Hậu quả anh Thế bị chết đuối, xác được với lên trong tình trạng tím tái, co quắp.
Trưa 18/2, anh Trần Ngọc Thế (23 tuổi, xã Đại Hòa, huyện Tuy Hòa, Bình Thuận) là công nhân sản xuất mì gói tại huyện Dĩ An (Bình Dương) cùng 3 người bạn là Lê Minh Nhật, Phạm Hồng Khánh, Nguyễn Văn Tám rủ nhau nhậu.
 
Khoảng 15 giờ, nhậu xong anh Thế cùng 3 người bạn quyết định ra hồ Đá để tắm. Tại đây, thấy anh Khánh bơi xuống hồ trước, anh Thế từ trên bờ nhảy mạnh xuống nước.

Hồ Đá là nơi từng xảy ra nhiều vụ chết đuối
 
Nhưng do hồ sâu, nước lạnh lại nhảy từ trên cao xuống bất ngờ, anh Thế đã kiệt sức và bị chìm.

Anh Lê Minh Nhật, một trong những người bạn của nạn nhân kể lại: Khi không thấy anh Thế nổi lên nữa, tôi nhảy xuống để mò và cố túm cổ áo để kéo lên. Nhưng vì lòng hồ quá sâu, nước lại lạnh nên tôi không sao kéo lên được. Thấy nguy kịch, tôi đành thả tay ra, chứ nếu không mình cũng chìm theo.

Sau đó, mọi người đã báo công an xã Đông Hòa để trợ giúp. Khoảng 20 phút sau khi được đội cứu hộ tìm kiếm, xác anh Thế được đưa lên bờ trong trạng thái tím tái và co quắp.

An Hội