Thứ Ba, 03/02/2009 - 10:03

Bảo vệ đâm chết người ra đầu thú
(Dân trí) - Nguyễn Trần Lâm Huy, một trong những bảo vệ của khu vui chơi giải trí An Nguyên Gia (thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk, Đắk Lắk) đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT sau khi đánh chết một khách du lịch.
 >>  Vệ sĩ đâm chết khách du lịch

Thông tin mới này là bằng chứng xác thực bác bỏ nội dung Thư phản hồi ngày 2/2/2009 của bà Trương Thị Tính là Giám đốc Công ty TNHH Phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia, chủ Khu vui chơi giải trí An Nguyên Gia gửi TTXVN “đề nghị xem xét lại thông tin và đính chính sự việc cho chính xác”.

 

Để khẳng định thông tin đã đưa là chính xác, xin viện dẫn “Báo cáo ban đầu” số 453/BC-P1 ngày 2/2/2009 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: “Khoảng 20 giờ ngày 31/1/2009, Nguyễn Phi Hùng sinh 1990, Nguyễn Hữu Danh, sinh 1990, Nguyễn Thanh Hiếu sinh 1989 tất cả đều trú tại tổ dân phó 2, thị trấn Buôn Hồ cùng với một số bạn gồm: Viên, Trang, Nương đến khu vui chơi An Nguyên Gia thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk chơi.

 

Trong khi chơi tại đây, Nguyễn Phi Hùng có dùng các viên sỏi ném vào bạn gái ngồi trên tàu lượn, do vậy xảy ra xô xát với Nguyễn Trần Lâm Duy (Ty) là bảo vệ của khu vui chơi. Duy dùng gậy đánh vào đầu Hùng; Hùng sợ bỏ chạy.

 

Thấy Hùng bị đánh, Danh, Hiếu xông vào xô xát, đánh nhau với Duy. Lúc này, một số bảo vệ của khu vui chơi gồm: Nguyễn Trần Lâm Huy sinh 1990 (em của Duy), Nam, Hưng, Lượm, Kế xông vào đuổi đánh Hùng, Hiếu, Danh. Trong khi đánh đuổi Hùng thì Nguyễn Trần Lâm Huy đã dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng bên phải của Hùng, Hùng bỏ chạy ra ngoài khu vui chơi khoảng 60 mét thì gục ngã và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó”.

 

Sau khi xảy ra sự việc trên, phóng viên đã có mặt tại thị trấn Buôn Hồ để tìm hiểu sự việc và gặp gỡ trao đổi với các nhân chứng, hỏi thăm người dân Tổ dân phố 2, thị trấn Buôn Hồ là nơi cứ trú của nạn nhân Nguyễn Phi Hùng, người dân ở đây đều cho rằng Hùng là thanh niên ngoan và hiền lành. Trong thời gian qua, Hùng vào TP Hồ Chí Minh học nghề điện lạnh. Ngày 28 Tết (tức ngày 23/1/2009) Hùng về Buôn Hồ ăn Tết cùng gia đình. Khi vào khu vui chơi, Hùng và các bạn của mình không hề uống rượu và mang bất kỳ thứ hung khí gì và đã bị đánh, đâm chết.

 

Tiên Tri - Việt Dũng
 TTXVN