(Dân trí) - Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là sẽ bước qua một năm mới. Nhiều gia đình do công việc quá nhiều nên đến 30 tết mới bắt đầu đi mua sắm.
Các tuyến đường thuộc khu vực chợ Bến Thành, chợ Lớn, các tuyến đường3/2... hàng ngàn chiếc xe phóng hối hả để kịp mua sắm, trang trí cho các nhu cầu thiết yếu của ngày tết. Các bà nội trợ cảm thấy tất bật hơn, với họ ngày tết tuy không ăn nhiều nhưng không được thiếu vì thế người nào cũng tay xách nách mang đủ các loại đồ.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, nhà tại đường 3/2 quận 10 cho biết: “Năm nay kinh tết khó khăn nên mấy ngày vừa rồi tôi cũng chỉ thăm dò giá là chính chứ chưa đi mua sắm gì. Hôm nay tôi mới bắt đầu đi sắm tết, giá cả năm nay cũng có cao, tuy nhiên cũng có nhiều mặt hàng có xuống giá”.

Tại các cửa hàng bán bánh kẹo sức mua đã tăng so với những ngày trước tết. Các loại quà biếu có giá từ vài trăm đến 1 triệu được người mua gần hết. Đặc biệt mặt hàng bia, nước giải khát năm nay được người dân tiêu thụ cao, nhiều loại đã hút hàng không đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Đa số các hàng quán trên các tuyến phố đã đóng cửa nghỉ từ ngày 27 âm lịch, các địa điểm để chuẩn bị phục vụ đón giao thừa của người dân đã sẵn sàng, những gánh hàng rong đang bán vội cho mau hết hàng... đâu đâu cũng thấy một không khí náo nức chờ đón một mùa Xuân mới.
Đại đức Thích Giác Thọ, trong chùa Vĩnh Nghiêm - một ngôi chùa lớn tại TPHCM cho biết: “Mỗi năm khi tết đến lượng người tập trung về chùa lễ phật lên đến hơn 10.000 người, cả trong gian thờ phật và ngoài sân… nhưng năm nào nhà chùa cũng đảm bảo được sự tôn nghiêm nơi cửa phật.”

Trong tết năm nay các chùa ở TPHCM sẽ diễn ra các lễ: Xám hối, cúng giao thừa, tụng kinh cầu an, lễ chắp tác... Riêng ở chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng mồng 1 tết sẽ diễn ra buổi triển lãm thư pháp.
Sau đây là một số hình ảnh được PV Dân trí ghi nhận được tại TP HCM trước giao thừa:
Hoài Lương - Trung Kiên