(Dân trí) - Trưa 30 tết, gần 500 bệnh nhi nghèo và người nhà phải ăn tết ở BV Nhi Trung ương rưng rưng cảm động nhận cơm xuất và quà tết từ những tấm lòng không quên những hoàn cảnh khó khăn.
Bánh chưng đến tận giường bệnh
Chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới nhưng không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm khoa Ung bướu, BV Nhi Trung ương. Các giường trong khoa hầu như vẫn kín chỗ.
T.S Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV cho biết, đây là khoa tập trung những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như: Não úng thủy, máu trắng, máu tan… Chỉ một số ít cháu nhà ở Hà Nội thì được gia đình xin phép ra viện một hai ngày ăn tết, hơn 100 bệnh nhi khác vì điều kiện xa xôi, lại mang bệnh nặng, nên đã được BV động viên ở lại ăn tết luôn.
Đây đã là năm thứ hai chị Nguyễn Thị Duyên (30 tuổi - ở Lục Ngạn - Bắc Giang) phải ăn tết ở BV. Hai vợ chồng chị đều làm nông, kinh tế không lấy gì khá giả. Trời không thương lại bắt đứa con trai duy nhất mang căn bệnh hiểm nghèo: bạch cầu thể tủy.
Năm nay lên 7 tuổi thì cháu Lê Văn Đức đã có thâm niên vài năm nằm viện. Cảnh nghèo, con mắc bệnh trọng, có bao nhiêu tiền đã dồn cả vào việc chữa bệnh cho con, nên vợ chồng chị Duyên chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến việc ăn tết.

Những món quà cuối năm được trao tận giường bệnh
Nhận bánh chưng, giò lụa, phong bao lì xì từ tay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và các tổng biên tập báo Dân trí, An ninh thủ đô, Thanh tra…, chị Duyên rớm nước mắt vì cảm động. Món quà tết đầy ắp ý nghĩa từ những tấm lòng nhân ái sẽ giúp gia đình chị đón năm mới ở bệnh viện đàng hoàng hơn.
Cạnh giường chị Duyên là mẹ con chị Nguyễn Thị Thắm (ở Thạch Thất, Hà Tây) cũng đang vui mừng trước thông tin trong 3 ngày tết mỗi bệnh nhân sẽ được phục vụ 3 bữa ăn miễn phí/ngày.
Với xuất quà tết do chính tay Tổng biên tập báo Dân trí trao tặng, vợ chồng chị Duyên dường như vơi đi phần nào nỗi buồn. Cháu Thảo Nguyên con anh chị mới 1 tháng tuổi vừa mới trải qua ca mổ kéo dài để loại bỏ khối u trực tràng.
Niềm an ủi phần nào dành cho những số phận không may
Cầu mong sang năm mới, các cháu sẽ bình phục, khỏe mạnh trở lại.
Vào tận bếp nấu ăn phục vụ bệnh nhân
Chưa yên tâm với những món quà tết đã trao tận tay bệnh nhân nghèo, Bộ trưởng và các Tổng Biên tập cùng “kéo quân” xuống thực tế ở khu vực bếp ăn, đeo tạp dề, bao tay múc thức ăn đưa tận tay người nhà bệnh nhân.
Tổng biên tập báo Dân trí và lãnh đạo các báo bạn kiểm tra những xuất ăn tặng các bệnh nhân
Khu vực này sẽ đảm nhận trách nhiệm cung cấp 9 bữa ăn miễn phí trong 3 ngày tết cho 500 bệnh nhân trong bệnh viện. Các kệ bầy đã được nhân viên phục vụ đưa lên gần 20 món ăn ngon lành, sạch sẽ để người nhà bệnh nhân lựa chọn thoải mái.
Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và tổng biên báo Dân trí Phạm Huy Hoàn tự tay đưa những xuất cơm đến từng buồng bệnh
Anh Nguyễn Trọng Quân, ở Sơn La có con bị vàng da bệnh lý, cười hồ hởi cho biết: Tết này anh cùng mẹ đẻ sẽ đón tết tại BV. Điều khiến hai mẹ con lo ngại nhất là trong mấy ngày tết, không có nơi nào bán đồ ăn. Vậy mà, không những được nhận quà, con anh còn được nhận xuất cơm miễn phí, 15.000đồng/xuất trong cả 3 ngày tết. Muốn ăn thêm cũng không phải lo bởi căng-tin BV phục vụ không nghỉ ngày nào.
“Tôi cũng định góp tiền với mấy người nữa mua sắm ít bánh kẹo để ăn Tất niên trong Viện. Giờ không phải sắm thì đầy đủ Tết rồi!”- Anh Quân nói.
Các y bác sỹ tất bật đưa quà tết đến với bệnh nhân

Cùng những lời động viên cuối năm dành cho các cháu không được về quê ăn tết

Những món quà tuy không lớn...

...nhưng góp phần mang lại những nụ cười...

...và những niềm vui bất ngờ

Một em nhỏ tại bệnh viên Nhi Trung ương đợi chờ xuất ăn cuối năm

Các suất ăn được trao đến tay bệnh nhân và người thân của họ

Bộ trưởng Y tế động viên thăm hỏi các bệnh nhân

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và lãnh đạo các báo dùng cơm trong căng tin bệnh viện
|
Báo điện tử Dân trí, An ninh thủ đô, Thanh tra và Ban Văn nghệ Đài TNVN đã có sáng kiến tổ chức chương trình Tết vì người nghèo bằng hành động cụ thể. Từ trưa 30 tết Kỷ Sửu, 500 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ăn tết tại BV Nhi Trung ương đã được hỗ trợ 500 bánh trưng (trị giá 10 triệu đồng), 1.500 xuất ăn (trị giá 45 triệu đồng) và 15 triệu đồng tiền mặt.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã có mặt tại buổi trao quà để động viện các gia đình có cháu nhỏ đang nằm viện.
Ông Triệu cho rằng, đây thực sự là những việc làm ý nghĩa của những tấm lòng luôn biết đồng cảm với nỗi khó khăn của người nghèo, mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là khi tết đến, xuân về. |
Bài: P. Thanh - Ảnh: Việt Hưng