Thứ Bẩy, 24/01/2009 - 14:36

TPHCM:

Hàng ngàn người chen chân trong đường hoa Nguyễn Huệ
(Dân trí) - Sau lễ khai mạc chính thức lúc 19 giờ ngày 23/1, đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Kỷ Sửu 2009 đã đón hàng ngàn người dân đến chiêm ngưỡng. Cũng vì số lượng người đến xem quá đông đã làm ảnh hưởng đến không gian để thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp của đường hoa.

Tắc nghẽn dài tại khu vực đường hoa
 
Đường hoa Nguyễn Huệ 2009, có chiều dài 900m, chủ đề Vững tin, với nhiều tiểu cảnh mang 7 tên gọi khác nhau như: Khởi nguồn, Nghị lực, Sáng tạo, Tiến bước, Vững tin, Đoàn kết, Nguồn cội. Bắt đầu là tiểu cảnh Khởi nguồn với hình ảnh con trâu, ụ rơm và những lùm tre... thể hiện hình ảnh truyền thống của người dân Việt. Tiếp đến là tiểu cảnh Nghị lực trưng bày các loại hoa của ba miền...

Đặc biệt nhất là phần tiểu cảnh Vững tin được thể hiện bằng đồi dưa hấu với 4 quả dưa hấu vừa và 1 quả dưa hấu lớn, có khắc hoạ chữ Chúc Mừng Năm Mới, các hoa văn, hình Mai An Tiêm, người đã tìm ra giống dưa này... Những quả dưa vừa có đường kính 2m, cao 2,5m, còn quả dưa lớn nhất cao 5,5m, đường kính 4,8m do nghệ nhân Nguyễn Minh Phương, đường Lê Văn Lương, quận 7 thực hiện.

Để làm quả dưa hấu cao 5,5m nghệ nhân Nguyễn Minh Phương đã phải thực hiện trong 2 tháng. Nguyên liệu để làm quả dưa này là khung sắt hình lục giác, ốp xốp bên ngoài rồi cắt, gọt... Theo lời nghệ nhân Phương cho biết thì quả dưa này nặng gần 700kg.
 

Năm nay, tham gia đường hoa Nguyễn Huệ có hơn 100.000 chậu hoa khác nhau. Hàng trăm chú trâu biểu tượng của năm 2009 với những dáng đứng, nằm, kéo cày... được sắp xếp xen kẽ, gợi cho người xem cảm nhận một vụ mùa sung túc, năm mới sẽ đạt được nhiều thành công. 
 
Vỉa hè trước các khách sạn dọc trục đường hoa và Thương xá Tax sẽ có một số quán cà phê giải khát phục vụ khách đi chơi tết. Tại đây cũng trưng bày nghệ thuật cắm hoa và tỉa hoa củ quả.

Theo ông Châu Thanh Liêm, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Saigontourist: “Để làm đường hoa chúng tôi đã chuẩn bị từ cách đây nửa năm. Các cảnh vật như bụi tre, bụi trúc được mua từ Củ Chi, bắp mua ở Long Thành đem về trồng tại Khu du lịch Bình Quới 1, ngoài ra còn có nhiều loại rau, giàn mướp... cũng được chuẩn bị trước để đưa vào đường hoa phục vụ người dân du xuân”.

Chị Hoàng Lan Phương, trú tại đường Nguyễn Trãi, quận 1 cho biết: “Năm nào tôi cũng cùng các con đến tham quan đường hoa, tuy nhiên chưa khi nào thấy được hết vẻ đẹp tại đây. Như ngày hôm nay số lượng người đến xem quá đông, đi vào còn khó chứ đừng nói chi là cảm nhận cho hết cảnh vật của đường hoa. Đúng là năm nay ban tổ chức làm rất đẹp nhưng giá mà làm sao cho người xem cảm nhận thoải mái thì mới đúng là đi xem hoa”.
 

Chen lấn để được ngắm hoa

Đa số những người đến tham quan đường hoa tối khai mạc đều thừa nhận Ban tổ chức đã tạo nên khung cảnh rất đẹp, tuy nhiên làm cách nào để người dân được thưởng thức thoái mái không còn chen lấn xô đẩy nhau nữa là điều mà nhiều năm nay chưa làm được. Nhiều du khách nước ngoài khi đến đây cũng chỉ lắc đầu và đứng ngoài nhìn vào.

Trong dịp tết Kỷ Sửu 2009, TPHCM còn tổ chức các hoạt động như: “Phố tỏa sáng”, “Ngày hội bánh tét”, trang hoàng mặt phố Tết, biểu diễn doorshow và bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm là Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công viên Bình Phú, dự án công viên văn hoá quận Gò Vấp, phường Bình Hưng Hòa - Tây Bắc Khu công nghiệp Tân Bình, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.  
 

Khung cảnh đường hoa Nguyễn Huệ từ ngoài nhìn vào
 

Múa rồng khai mạc đường hoa


Một du khách cố gắng chụp một bức ảnh về đường hoa Nguyễn Huệ từ phía ngoài
 
 
 

Cát trắng và xương rồng ở miền Trung có mặt tại miền Nam, tiểu cảnh này từng được tái hiện trong đường hoa 2008


Những chiếc thuyền chở hoa


Những chậu hoa hình lộc bình


Phút nghỉ ngơi của anh bảo vệ đường hoa
 

Vọng gác thời gian với bộ tứ con vật của năm












Khung cảnh nông thôn ngay giữa đô thành


Khung cảnh các quán hai bên của đường hoa Nguyễn Huệ
 
Hoài Lương - Trung Kiên