Chủ Nhật, 18/01/2009 - 10:02

Đào rừng ngập phố, cành “đỉnh” nhất có giá 35 triệu
(Dân trí) - Vài trăm nghìn cũng đã có một cành đào rừng “chưng” Tết. Tuy nhiên, đã chơi phải chơi tận cùng. Đào rừng phải chọn cành thật độc, và tất nhiên, giá kèm theo cũng không hề dễ thở. Mức giá cao nhất cho cành đào Sa Pa ở Hà Nội đang được chào 35 triệu.
Đó là cành đào thuộc hàng “khủng” của anh lái buôn tên Hải, đang bày bán trên đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội (đoạn từ siêu thị Big C ra đường Nguyễn Tuân).
 
Anh Hải cho biết, nhờ có mối làm ăn lâu năm từ nên anh là một trong ít người có được hàng đẹp. Bởi thế, chỗ anh có rất nhiều cành đào đắt giá. Hiện tại cành đào đắt nhất trong vườn đào trên 100 cành của anh Hải cũng là cành đào lớn nhất, đang được chào với giá 35 triệu đồng. Khách hàng nhìn vào đều phải trầm trồ không chỉ về mức độ “khủng” mà còn vì hình dáng uốn lượn rất đẹp mắt.
 
Cành đào “khủng” đang được chào với giá 35 triệu đồng.
 
“Rất nhiều người thích thú hỏi giá nhưng rồi cũng… phân vân hẹn hôm khác. Riêng việc vận chuyển được cành đào này đã là cả vấn đề rồi” - anh Hải bày tỏ. Anh lái này đã có thâm niên buôn đào rừng 6 năm, có mối đảm bảo hàng từ Sa Pa (Lào Cai). Tính rằng năm nay trận mưa lịch sử ở Hà Nội khiến “đào truyền thống” chết phần lớn, anh Hải đổ hàng gấp 3 lần.
 
Tuy nhiên, chưa năm nào đào rừng lại tràn về Hà Nội nhiều đến thế, nên theo anh Hải, đào có nhích giá hơn mọi năm nhưng không đáng kể.
 
Tỉa tót cho cành đào từ núi về.
 
Cũng là dân chuyên buôn đào, năm nay chị Bình, nhà ở Định Công (quận Hoàng Mai) cũng đổ số lượng lớn gấp đôi năm trước. Xe đầu tiên chị chở về là 85 cành, nếu bán được mấy ngày tới chị sẽ tiếp tục lấy hàng. Chị Bình cho hay, cái hay của đào rừng không nở vội như các loại đào khác nhưng dễ kích thích cho hoa nở, độ bền của hoa cũng lâu hơn. “Những người có thú chơi đào rừng thường thích những cành có thân mốc xịt. Có lẽ nó mang nét gì đó tự nhiên và cổ kính hơn”.
 
Cành đào có giá 4,5 triệu đồng này của chị Bình đã có người đặt mua.
 
Trên nhiều tuyến đường như Yên Phụ, Âu Cơ, Hoàng Hoa Thám… đào rừng cũng vào cuộc nhộn nhịp. Và khi đã vô tình “nghía” đào rừng rồi thì khánh hàng rất khó… có sự lựa chọn nào khác. Đào bích, đào hồng, đào phai, được xem là dễ nở dễ tàn dường như đang bị “lép vế”.
 
Chọn mua đào rừng trên đường Hoàng Hoa Thám.

Vác một cành đào rừng khá gọn ghẽ vừa mua trên đường Hoàng Hoa Thám với giá 1,2 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Minh, nhà ở Liễu Giai cho hay: “Tôi dự định chọn một cây đào Nhật Tân nhưng cuối cùng choáng ngợp bởi đào rừng trên đường phố quá nên mua luôn. Đào Nhật Tân cũng đẹp nhưng được tỉa tót kỹ lưỡng và sặc sỡ quá, dễ lẫn với nhiều loại hoa khác. Cành đào rừng lại khác hẳn, chẳng lẫn vào đâu được”.

Đào rừng đang “tung hoành” ở phố phường Hà Nội và nhìn vào cũng có thể thấy nó đang “lấn át” đào vườn. Tuy nhiên, đào rừng đang không ngừng đổ về phố, giới buôn đào vừa mới “vào cuộc” cũng đã lo ngại có thể… sẽ dư hàng.  

 Mới vào cuộc, nhiều chủ buôn đã e ngại lượng đào rừng đổ về Hà Nội sẽ dư thừa.  

Ước tính lượng đào rừng sẽ đổ về Hà Nội trong mấy ngày tới, anh Hải phải ái ngại: “Nhiều người vào cuộc buôn đào rừng quá mà anh nào cũng đổ về nhiều. Ngay vườn đào tôi đây, những cành tiền triệu cũng chỉ vài ba người hỏi, người mua rất rải rác, ai cũng lưỡng lự. Tôi còn tính bán hết sẽ đổ thêm xe tiếp nhưng chắc chẳng có đâu, mong bán hết từng này là tốt rồi”.

Anh Xuân, bán đào trên đường Lê Văn Lương lo lắng: “Anh nào cũng nghĩ đào vườn mất mùa vì lũ lụt nên đều tăng số lượng. Chỉ mới hôm đầu mà đã thấy… “dư giả”, vài hôm nữa không biết chất đâu cho hết. Năm nay khó khăn, người ta chi cho Tết eo hẹp hơn. Sau vụ này không khéo có anh chết chìm chứ chẳng chơi”.

Hoài Nam