(Dân trí) - “Máu” rừng ở Vườn Quốc gia Vũ Quang đang tiếp tục chảy. Thật xót xa khi tận mắt chứng kiến những cánh rừng trồng bát ngát màu xanh đang bị lâm tặc, đầu nậu triệt hạ không thương tiếc.
Theo chân anh bạn người địa phương, chúng tôi lọt vào những cánh rừng trồng nằm trong Vườn Quốc gia Vũ Quang. Thật xót xa khi tận mắt chứng kiến những cánh rừng trồng bát ngát màu xanh đang bị lâm tặc, đầu nậu triệt hạ không thương tiếc. Số đã bị triệt hạ chỉ còn lại gốc đang mục dần với thời gian, số vừa bị đốn hạ từ tối hôm trước chưa kịp vận chuyển được bóc vỏ trắng tuốt, nằm ngổn ngang giữa cánh rừng.
Thủ phạm khiến rừng trồng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang không ai khác là bọn đạo chích. Bọn chúng có hẳn một công nghệ tàn phá rừng. Nửa đêm và gần sáng chúng đột nhập rừng, dùng cưa “xẻo” cây thành khúc từ 2-3 m, sau đó dùng xe trâu, xe máy vận chuyển ra ngoài.
Thủ phạm là đạo chích, nhưng người dân Vũ Quang phản ánh sự thờ ơ đến khó hiểu của các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ rừng ở huyện miền núi này. Thực tế, phản ánh này của người dân là hoàn toàn có lý bởi ngay trên đường vào các khu rừng bị tàn phá không xa có hẳn một barie của Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang cũng đóng gần đó vài trăm mét nhưng không hiểu vì sao gỗ trộm vẫn được vận chuyển trót lọt khỏi rừng.
Anh Long, một người có rừng bị mất trộm còn cho biết: "Có hôm cây keo rừng nhà tui bị chúng nó trộm chưa kịp vận chuyển, tui phát hiện về báo với kiểm lâm, xin vận chuyển, họ không cho đem về mà sau đó cho người vào cắt ngắn không sử dụng được, và còn nói có thể chủ hộ đồng loã với lâm tặc".
Làm việc với PV Dân trí, phía Vườn Quốc gia Vũ Quang khẳng định, họ đã thật sự tuyên chiến với nạn lâm tặc thế nhưng lực lượng mỏng nên khó kiểm soát hết được tình hình. Tại cuộc họp tìm cách ngăn chặn máu rừng Vũ Quang “thôi chảy” gồm các bên Đồn biên phòng 567, UBND xã Hương Quang, Vườn Quốc gia Vũ Quang vào chiều ngày 14/1/2009, ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư xã Hương Quang nói thẳng: “Con đường lâm tặc vận chuyển gỗ có đến hai trạm gác, chỉ có bay lên trời chứ vận chuyển dưới bộ mà lọt qua được mới lạ. Cần phải vào cuộc một cách nghiêm túc, xử lý vài vụ điển hình để ngăn chặn thực trạng này”.
Không biết cứ đà này tiếp điễn rồi đây người trồng rừng nơi đây sẽ ra sao nêu không kịp ngăn chặn, rừng trồng ở Vườn Quốc gia Vũ Quang có còn nữa hay không?
Sau khi đốn hạ, lâm tặc bóc vỏ chờ mang di tiêu thụ
Trơ trọi những gốc keo
Sau khi lấy đi phần thân, lâm tặc vứt phần ngọn lại cho chủ rừng
Những thây cây bị đốn hạ chưa kịp “bốc” ra khỏi rừng
Màu xanh bên ngoài bìa rừng không đủ che lấp những cánh rừng bị tàn phá
Đau xót rừng bị đốn hạ
Máu rừng Vườn quốc gia được gom tại bãi tập kết ở xã Sơn Thọ, cách không xa huyện lị Vũ Quang. Lãnh đạo Vườn, Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang và nhiều cơ quan có trách nhiệm khác biết điều này nhưng không hiểu sao không có biện pháp ngăn chặn nào được thực hiện.
Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho rằng, lực lượng Kiểm lâm của Vườn đã thật sự tuyên chiến với lâm tặc, thế nhưng, những cuộc truy bắt yếu kém, chủ yếu là sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân không thể ngăn được tình trạng rừng tiếp tục bị chảy máu.
Văn Dũng - Đất Vũ