Thứ Ba, 06/01/2009 - 16:13

Hà Nôi:

Bảo vệ chết trong siêu thị máy tính
(Dân trí) - Khoảng 8h30 sáng nay, sau một hồi bấm chuông, đập cửa không có kết quả, các nhân viên Siêu thị máy tính Thiên Vương Tinh liền phá khóa vào bên trong siêu thị, phát hiện người bảo vệ đã chết.
Nơi xảy ra cái chết của người bảo vệ.
 
Theo một số nhân viên của siêu thị này (trên đường Kim Liên mới, quận Đống Đa), ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1956, quê Hà Nam) làm bảo vệ cho siêu thị đã gần một năm nay. Sáng nay, họ đến làm việc như mọi ngày nhưng gọi cửa mãi không thấy ông Lâm ra mở cửa nên mới tìm cách phá khóa chui vào trong.
 
Trong siêu thị, ông Lâm nằm chết dưới sàn nhà cạnh bàn làm việc của nhân viên siêu thị, đang mặc áo ba lỗ. Trên tầng hai vẫn còn đĩa thịt chân giò và một chai rượu uống dở.

Nguyên nhân cái chết của ông Lâm đang được công an quận Đống Đa điều tra làm rõ. Theo một số nhận định ban đầu, rất có thể trong lúc đang nhậu dở, ông Lâm đi vệ sinh rồi bị trúng gió và đột tử.

Hồng Ngân