Thứ Ba, 06/01/2009 - 11:31

Xe tự chế vẫn “vô tư” giữa Sài Gòn
(Dân trí) - Tính đến hôm nay, đã một tuần TPHCM chính thức áp dụng lệnh cấm xe tự chế 3, 4 bánh theo Nghị quyết 32 của Chính phủ. Nhưng, dạo một vòng quanh phố vẫn thấy xe tự chế vô tư lưu thông khắp các nẻo đường.

Từ các tuyến phố nội thành như Trương Định, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng... cho đến các tuyến quốc lộ như 13, 1A, 22; không tuyến nào mà không thấy xe tự chế, nhất là xe ba gác máy, loại xe có khả năng gây ra tai nạn giao thông cao nhất trong các loại xe tự chế. Thậm chí, trên các tuyến quốc lộ vẫn còn cả bóng dáng xe công nông.

Thậm chí, một số khu vực tập trung xe ba gác truyền thống như Bến xe Chợ Lớn (quận 5), Cầu Ông Lãnh (quận 1)...  vẫn không có vẻ gì là trong thời gian cấm vận. Anh Xuân chạy xe ba gác tại Cầu Ông Lãnh cho biết: “Cũng chạy liều vậy thôi chứ biết làm gì giờ. Nghề nghiệp bằng cấp thì không có, muốn làm công nhân bây giờ xin cũng đâu dễ. Người thất nghiệp đầy các khu công nghiệp kia...”.

Cô Hoà bán nước trên đường Đinh Bộ Lĩnh, gần Bến xe Miền Đông, cho biết: “Có thấy gì khác đâu. Ngồi ở đây bán mỗi ngày cô vẫn thấy cả ngàn lượt xe chạy qua. Lúc đông xe, có cả cảnh sát giao thông đến điều khiển giao thông mà có thấy xe ba gác nào bị bắt đâu!”.

Theo một chiến sĩ cảnh sát giao thông thì vẫn chưa tiến hành bắt các xe tự chế lưu thông trong giờ cấm dù quy định đã có hiệu lực. Theo anh thì nghị định là thế nhưng Công an TP vẫn chưa có quyết định hay thông báo gì về vấn đề này nên chưa thể thực hiện.  

Sau đây là một số hình ảnh xe tự chế vô tư chạy giữa Sài Gòn trong những ngày... cấm chạy:  

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh
 

Trên quốc lộ 13 


Và quốc lộ 22


Hai anh em trên một chiếc xe tự chế
 
Hai vợ chồng hai chiếc 
 
 
Lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, không thể nhìn thấy bác tài.

 
Có xe như khẩu thần công

 
Hai chiếc đang chờ xuất hàng

 
Vô tư chạy dù lệnh cấm đã ban
 
Nhưng không chạy, lấy gì ăn? Đổ mồ hôi cả ngày mới mong cả nhà đủ cơm ăn.

Tùng Nguyên