(Dân trí) - Đường từ huyện vào xã Trà Don dốc thẳng đứng, trơn trượt. Chiếc xe chồm lên, giật xuống, ngả nghiêng như con ngựa bất kham. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, hồn xiêu phách lạc. Có những đoạn, xe cõng hàng còn người thì cõng... xe để vượt qua vũng lầy.
>> Thắt lòng ở Nam Trà My
Từ trung tâm huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đến xã Trà Don chỉ 9km nhưng phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ và 300 ngàn cho lượt xe ôm ra vào. Có thể nói đây là mức giá kỷ lục của một cuốc xe ôm với chưa đầy 10km. Muốn đến được trung tâm xã phương tiện duy nhất là xe ôm nhưng không phải xe máy nào cũng vào được, chỉ có loại xe Win mới “cõng” được người và hàng vào. Nhưng nhiều đoạn đường cả bác tài và khách lại phải xuống “cõng” xe qua vũng lầy.
Lúc đầu chúng tôi còn né tránh bùn nước nhưng qua vài đoạn sình thì bùn đất văng tung tóe, từ đầu đến chân đều nhuộm một màu đỏ. Anh xe ôm xứng đáng được gọi là “tay lái lụa”, nếu không người và xe chắc sẽ không còn “nguyên vẹn”.
Từ xã Trà Don muốn vào Trà Nam vừa đi xe vừa đi bộ vài tiếng nữa mới đến nơi. Càng vào sâu, mức độ sạt lở càng khủng khiếp. Tuyến đường từ xã Trà Nam đến Trà Linh hiện nay chỉ có một cách đi là cuốc bộ. Đây là xã xa và sạt lở nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Từ huyện muốn vào phải đi bộ từ sáng đến chiều.
Đường vào xã Trà Vân cũng không khá hơn, chỉ khoảng 12km nhưng vừa đi bộ vừa đi xe cũng phải 2 tiếng chúng tôi mới vào đến xã. Nhiều đoạn cống bị lũ cuốn trôi, cả người và xe phải lội qua suối. Có đoạn cả khách và lái xe phải khiêng xe lên mới đưa qua được vì bùn ngập đến đầu gối. Anh xe ôm nói vui: “Đường này chỉ có “xe tăng” mới chở hàng vào, chứ xe máy thì… thua”. Từ đây muốn vào Trà Vinh cũng phải tốn chừng đó thời gian và đường sá bị sạt lở nhiều hơn.
Các tuyến đường ĐT 616 (đoạn Bắc Trà My - Nam Trà My), đường từ xã Trà Vân đến Trà Vinh, tuyến Trà Do - Trà Nam - Trà Linh, tuyến Trà Nam đi Trà Cang, tuyến Trà Mai - Trà Vân hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở.
Ngoài ra, toàn huyện có 23 cây cầu treo bằng sắt bị nước cuốn trôi, kè Nước Là sạt lở một đoạn dài 30m ăn sâu vào nền đường 10m. Mưa lũ cũng gây hỏng 3 công trình thủy lợi kiên cố là Nước Bi 1 và Nước Bi 2 (nóc Tắc Vinh, thôn 2, xã Trà Nam) và thủy lợi Nước Núi (thôn 2, xã trà Don) bị đất đá lấp kênh hơn 6.000m3. Có 12 công trình nước sinh hoạt bị bồi lấp cống lấy nước…
Theo ông Lê Ngọc Kích, phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện khoảng 14 tỉ đồng. “Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, từ nay đến 20/12, huyện phải tập trung chỉ đạo giải phóng đường nếu trời nắng ráo. Riêng tuyến đường từ xã Trà Nam đi Trà Linh do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn không thể giải phóng kịp”, ông Kích nói.
Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi trên tuyến đường từ trung tâm huyện về Trà Vân - Trà Vinh.
|
 Đường từ trung tâm huyện về xã Trà Vân như một nồi cháo đặc - Đây đoạn dễ đi nhất trên đường từ huyện về các xã
|
|
 Trời vừa tạnh mưa, đám bùn đất bắt đầu quện lại bám chặt bánh xe, chỉ còn cách dắt bộ
|
|
 Xe chuyên trị đường núi cũng chịu - phải hai ba người chung sức mới nhấc được bánh xe ra khỏi đám bùn lầy
|
|
 Một đoạn đường bị sạt nặng
|
Hết qua suối lại đến dắt xe leo dốc
Cầu cống bắc ngang qua suối trên đường từ xã Trà Vân lên xã Trà Vinh bị lũ cuốn gãy làm đôi. Từ đây lên các xã trên của Nam Trà My chỉ còn cách bỏ xe máy lại và đi bộ
PV Dân trí trên đường cắt rừng lội bộ về xã
Một góc đồi bị sạt lở, đất đá đổ xuống chắn ngang đường, xe cẩu đang ngày đêm xúc đất, san lấp vô số điểm như thế này để nhanh chóng thông tuyến
Trời vừa nắng lên, trẻ em dân bản vào rừng kiếm củi về sưởi ấm
Em Hồ Văn Mên - học sinh lớp 5 trường thiểu học thôn 2 Trà Vân mệt lả khi trên đường vào rừng kiếm củ sắn phụ gia đình cải thiện bữa ăn trở về nhà
Trời lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà em Hồ Thị Thăm phải phụ mẹ giặt đồ dưới làn nước dẫn từ suối về - lạnh như nước đá. (Ảnh chụp tại nóc Ông Bích - Trà Vân)
Em bé người dân tộc Ca Doong chờ bà luộc mớ rau rừng vừa kiếm được. Đã hai ngày ở nhà hết gạo, em chỉ được ăn rau.
Khánh Hiền - Công Bính