Thứ Ba, 09/12/2008 - 12:05
Móc túi không được, đòi... nhảy lầu tự tử?!
(Dân trí) - Chiều 8/12, hàng nghìn người dân TP Huế được một phen hoảng hốt khi một thanh niên ngồi vắt vẻo trên tầng 3 quán karaoke đòi nhảy lầu tự tử. Trước đó, anh chàng này móc túi khách trong quán và bị người dân bắt giữ.
Trên lan can tầng 3 quán karaoke Mắt Nai (80 đường Nguyễn Công Trứ - Phú Hội - Huế), người thanh niên này trong tình trạng máu me loang lổ một mực đòi nhảy lầu tự tử.
Sự việc bất thường này khiến hàng nghìn người dân Huế tụ tập để xem, khiến cả một quãng đường nghẹt cứng. Nhận được tin báo, công an TP Huế đã có mặt xử lý.
Tại hiện trường, người thanh niên này lôi giấy bút ra viết những dòng “tuyệt mệnh” có nội dung “Con không tự tử, vì họ ép buộc con, nếu không họ giết” và quẳng xuống đường.
Hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, lực lượng chức năng và quần chúng mới tiếp cận được đối tượng và đưa anh này xuống đất an toàn.
Anh Võ Văn Phú, người trực tiếp tiếp cận đối tượng cho biết: trước đó, anh và 3 người bạn đang hát karaoke trong quán Mắt Nai thì người thanh niên này đi vào, tự xưng là công an và xin... hát cùng.
Trong khi “hát ké”, đối tượng này đã móc túi anh Phú và bạn. Bức xúc trước hành động của vị khách không mời, anh Phú và bạn đã khống chế nhưng người này bỏ chạy.
Anh Phú đã báo công an đồng thời đuổi theo đối tượng, bắt hắn quay lại quán karaoke để giải quyết. Nhân sơ suất, người này đã chạy lên lan can tầng 3 đòi nhảy xuống.
Theo nguồn tin quần chúng, đối tượng tên là Bùi Thế Thuận (ngụ ở một kiệt trên đường Hùng Vương - TP Huế). Chủ quán karaoke Mắt Nai cho biết, Thuận là khách hát của quán, chiều 8/12 Thuận đến quán nói có bạn đang chờ và mở cửa bước vào phòng anh Phú.
Hiện lực lượng công an đang tạm giữ Bùi Thế Thuận để điều tra, làm rõ vụ việc.
Nguyên Sa