Thứ Sáu, 05/12/2008 - 15:24
Quảng Nam:
“Vô phương cứu đói” cho 16.000 dân của huyện Nam Trà My
(Dân trí) - Đến ngày 5/12, sau hơn nửa tháng bị mưa lũ, bảy xã của huyện miền núi cao Nam Trà My (Quảng Nam) vẫn còn bị cô lập về giao thông và mọi thông tin liên lạc đều mất đứt.
>> 2.500 học sinh phải sống trong đói rét
Cách đây gần một tuần, huyện đã cử các đoàn công tác về bảy xã Trà Don, Trà Vân, Trà Cang, Trà Ka, Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng để nắm tình hình thiệt hại nhưng đến nay vẫn chưa trở về nên thông tin về tình hình đói, đau và thiệt hại của người dân vẫn chưa thể thống kê cụ thể.
Theo UBND huyện Nam Trà My, bảy xã này có trên 16.000 người dân đang đối diện với nguy cơ thiếu đói trầm trọng.
Cũng vì giao thông tắc nghẽn nên hàng chục tấn lương thực, hàng ngàn thùng mì tôm cùng các loại nhu yếu phẩm khác được tỉnh Quảng Nam và một số tổ chức, cá nhân sẵn sàng cứu đói cho người dân nhưng hiện vẫn còn nằm kẹt trong kho tại Tắc Pỏ, trung tâm huyện lỵ Nam Trà My. Chưa biết khi nào thì số lương thực, thực phẩm này đến được với tay người dân vì tất cả mọi ngả đường đi về các xã đã bị cắt đứt.
Đến nay, đã có hai trường hợp bị chết khá đau lòng do không thể đưa đi cấp cứu kịp thời vì đường sá sạt lở. Đó là bà Hồ Thị Nga (52 tuổi, người dân tộc Co Dong) trú tại xã Trà Mai bị đau nhưng đã chết trên đường khiêng ra trung tâm huyện cấp cứu hôm 3/12 và trước đó, ngày 1/12, chồng bà Nga cũng bị chết trong tình cảnh tương tự.
Theo UBND huyện Nam Trà My, sớm nhất cũng phải gần 10 ngày nữa thì các tuyến giao thông về các xã mới được thông tuyến.
Tường Vy