Thứ Năm, 04/12/2008 - 08:45

Đà Nẵng:

Thêm một vụ ôm hụi tiền tỷ bỏ trốn
(Dân trí) - Người dân chợ Cồn còn đang hoang mang vì bà Lê Thị Ngọc Hà vỡ hụi bỏ trốn, thì ngày 3/12 lại có hàng chục tiểu thương chợ này đến các cơ quan chức năng tố cáo bà Trần Thị Nhớ (trú 174/3 Ông Ích Khiêm) ôm hụi tiền tỷ bỏ trốn.

Theo đơn tố cáo của các tiểu thương chợ Cồn, thời gian buôn bán tại chợ Cồn, bà Nhớ chỉ là một tiểu thương nhỏ “buôn thúng, bán mẹt”, nhưng do quen biết rộng với nhiều người nên bà đã đứng ra tổ chức chơi hụi để cho các tiểu thương góp vốn làm ăn.

Mới đầu, bà Nhớ rủ chị Nguyễn Thị Thái Thu cùng một số người quen biết khác trong chợ Cồn chơi hụi tháng, góp nhỏ. Trung bình, mỗi tháng nộp 2 triệu lượt, sau đó con số đóng hụi ngày càng tăng lên theo hình thức góp nhiều lợi nhuận nhiều.

Vì thế chỉ chưa đầy một năm (từ năm 2007 đến tháng 6/2008), riêng chị Thu đã nộp cho bà Nhớ con số lên đến 52 triệu. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, bà Nhớ bỗng dưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thấy bà Nhớ “bặt vô âm tín”, gần trăm tiểu thương tại chợ Cồn mới tả hỏa làm đơn tố cáo bà với cơ quan chức năng. Được biết, sơ bộ thống kê cho thấy, tổng số tiền bị bà Nhớ ôm hụi lên đến khoảng 4 tỷ.

MS