Thứ Hai, 01/12/2008 - 18:46

Máy khoan phóng điện, một công nhân bất tỉnh

(Dân trí) - Trong lúc khoan cắt bê tông ở độ cao 20m, anh Bùi Văn Hưng đã bị luồng điện từ máy khoan phóng ra giật bất tỉnh. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới đưa được nạn nhân nằm co ro từ trên cao xuống để cấp cứu.

Vụ tai nạn lao động trên xảy ra vào lúc 8h30 sáng nay 1/12, tại công trình gần bờ kè cầu số 8, đường Trần Văn Đang (P.11, Q.3, TPHCM). Công trình thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố, gói thầu số 10, cải tạo kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè.

Vào thời điểm này, anh Bùi Văn Hưng (18 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) cùng 2 công nhân khác làm việc tại trụ cọc nhồi ngay chân bờ kênh Nhiêu Lộc. Trong lúc 2 đồng nghiệp ở dưới đất thì anh Hưng leo lên một trụ giữa cách đất khoảng 20m để khoan cắt bê tông.

Trong lúc khoan, một luồng điện từ máy khoan phát ra giật bắn vào người làm anh Hưng rớt xuống  sàn gỗ ngay sát trụ bê tông và nằm bất tỉnh trên đó (anh Hưng không mang đồ bảo hộ).

Tuy nhiên, 2 công nhân phía dưới vẫn không hề hay biết đồng nghiệp bị điện giật, chỉ đến khi nhiều người trong quán café gần đó phát hiện thì 2 công nhân mới chạy đi ngắt nguồn điện.

Do trụ bê tông cao và rất khó tiếp cận nên để đưa nạn nhân xuống đất, hàng chục nhân viên cứu hộ, công an, y tế cứ đứng “chôn chân”. Cuối cùng 2 xe thang được điều đến và anh Hưng được đưa xuống đất.

Sơ bộ anh Hưng bị điện giật làm tê liệt cả người, khuôn mặt xanh xao, bất tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã làm công tác sơ cứu tại chỗ rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công Quang