(Dân trí) - Một cơn áp thấp và một cơn bão lướt qua trong vòng 5 ngày, từ 13-17/11, tỉnh Khánh Hòa đã có 12 người thiệt mạng và nhiều tài sản bị mất trắng. Đáng tiếc là các thiệt hại nói trên hầu hết xuất phát từ sự chủ quan của người dân.
Do trong vài chục năm qua người dân Khánh Hòa không phải trải qua nỗi khiếp sợ trước những trận thiên tai lớn nên đã chủ quan, chưa có cách phòng bị chu đáo vì thế dễ dàng trở thành nạn nhân của lũ và bão.
Về cơn áp thấp nhiệt đới diễn ra từ ngày 13-15/11, vốn là “tàn dư” của cơn bão số 9, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng BCH Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã sớm triển khai công tác đối phó, đưa ra các giải pháp cụ thế. Thế nhưng, khi áp thấp nhiệt đới gây lượng mưa lớn, phổ biến từ 140-200 mm thì ngập lụt nhanh chóng diễn ra tại 17 xã ở huyện Ninh Hòa (nằm trong khu vực hạ lưu sông Dinh), và một số xã khác ở thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh.
Từ sự chủ quan, khinh thường “sức mạnh” của thiên tai mà tại huyện Ninh Hòa đã có 9 người thiệt mạng trong đợt này. Số người chết phần lớn trú tại các xã: Ninh Thân, Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh An... và hầu hết đều do quá chủ quan nên đã bị nước cuốn trôi khi đi qua các đập tràn, cầu bị ngập nước ngay vào lúc chiều tối. Đáng lưu ý là tại một số điểm nguy hiểm, dù có sự túc trực canh gác của lực lượng xung kích, thanh niên, nhưng họ đã không dứt khoát trong việc ngăn cấm người qua lại nên vẫn để có nạn nhân “sa chân” vào dòng nước cuốn.
Còn đối với cơn bão số 10, hai trường hợp chết người đều xảy ra tại thị xã Cam Ranh mà nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ sự chủ quan một cách đáng tiếc của các nạn nhân. Ngay đến 13 giờ ngày 17/11, khi cơn bão đã cận kề đất liền, mưa và và gió đã bao phủ mọi bề, anh Nguyễn Tấn Hòa (28 tuổi) trú ở phường Cam Phú vẫn còn trèo lên mái nhà để chằng chống và đã bị điện giật chết. Tương tự, trưa đó anh Nguyễn Thiên Lễ ở phường Cam Nghĩa đã bị ngã từ mái nhà và chết, khi cố gắng giằng chống mái nhà ngay trong cơn bão.
Cũng khoảng 12 giờ trưa hôm đó, tàu HQ 950 thuộc Đoàn M.62 Hải quân đã phát hiện tại khu vực cửa vịnh Cam Ranh một chiếc thuyền thúng nhỏ, trên có ba ngư dân đang cố chống chọi trước các đợt sóng lớn, nên đã cấp tốc ra cứu vớt. Đó là hai anh em ruột Trần Văn Thanh, Trần Văn Hải và cháu Trương Hoàng Tâm (14 tuổi), trú ở đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, thị xã Cam Ranh. Mãi trưa đó vì thấy bão đi vào hướng Cam Ranh nên họ mới đưa 2 chiếc ghe của gia đình vào trú tại khu vực cầu Long Hồ, nhưng khi vào đến cửa Vịnh, do sóng to nên cả 2 ghe đã bị chìm, may mà họ đã thoát thân bằng thuyền thúng và được lực lượng Hải quân cứu kịp thời.
Còn tại thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, 38 chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đã bị sóng đánh chìm, khi họ quá chủ quan, chỉ neo đậu thuyền một cách sơ sài cạnh bờ biển...
Diễn biến thời tiết hiện ngày càng phức tạp. Thiên tai luôn là mối đe dọa khôn lường, người dân cần hiểu rằng mọi sự phòng bị sớm và chu đáo để ứng phó với bão lũ không bao giờ thừa. Sự chủ quan trước thiên tai luôn phải gánh chịu hậu quả.
Tiên Minh
TTXVN