Một người dân vừa di dời khỏi nhà C1 Thành Công về nơi ở mới tại nhà N06 phường Dịch Vọng thở dài cho biết.
Chuyện "ngày xưa"…
Từ lâu, nhà C1 Thành Công được liệt vào danh sách một trong 12 toà nhà cao tầng nguy hiểm của phường Thành Công, quận Ba Đình. Nhưng với những người dân từng sinh sống ở đây, cấp độ nguy hiểm của C1 phải “xứng đáng” được đưa vào top nhà nguy hiểm nhất trên thế giới.
“Thử hỏi có ở đâu, căn nhà chung cư nào, mưa to gió lớn là cả khối nhà đơn nguyên với hàng trăm người dân bị rung rinh? Thử hỏi có ở đâu khách đến chơi mà không dám lên nhà vì cầu thang lên xuống run như đánh võng? Đó là chưa kể đến chuyện hệ thống vệ sinh liên tục bị gãy, vỡ, mùi hôi thối thì khỏi phải nghĩ…”, bà Lan - một người dân đã có thâm niên hơn 10 năm chịu đựng cảnh sống “chỉ mành treo chuông” tại C1 Thành Công kể lại.
“Cùng đường” của chịu đựng là trận mưa lớn lịch sử kéo dài nhiều ngày vừa qua, thảm cảnh tường, lan can của C1 vốn đã bị bong tróc, càng trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.
Đầu giờ chiều 6/11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng đã có chuyến thị sát tại nhà 5 tầng C1 Thành công. Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay việc giám định, đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà C1, chuẩn bị quỹ nhà để di chuyển tạm thời khoảng 500 nhân khẩu hiện đang sinh sống tại đây, báo cáo UBND TP trước ngày 7/11.
UBND quận Ba Đình cho biết, đến 17h ngày 8/11 việc di dời toàn bộ 109 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu từ nhà C1 Thành Công sang nhà N06, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy đã hoàn tất. Cùng với việc di dời các hộ dân, Tổng Công ty công trình giao thông I cũng lập bức tường rào bao quanh toà nhà C1 để tiến hành các biện pháp tháo dỡ, xây dựng.
Chuyện hôm nay và nhiều ngày sau…
Có mặt tại khu chung cư C1 vào chiều ngày 10/11, trước mắt chúng tôi là một lô cốt tường rào bao quanh nhà C1. Lối vào duy nhất luôn có 2 chiến sĩ công an chốt chặn, sẵn sàng ngăn cản bất cứ người dân nào quay trở lại chỗ ở cũ.
Còn tại khu chung cư N06 phường Dịch Vọng, vẫn có đầy rẫy những câu chuyện khôi hài “thật tưởng như đùa” mà người dân di dời từ C1 Thành Công về đang phải chịu đựng hàng ngày.
Tờ giấy người dân nhận được kèm theo chiếc chìa khóa vào nhà mới.
Được chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến phòng 1304 là nơi sinh sống của gia đình chị Trương Thị Thử. Căn hộ này được người dân nơi đây liệt vào danh sách “tệ hại bậc nhất”: hỏng từ nền nhà cho đến toilet.
“Nhà báo đã từng nghe đến chuyện đi vệ sinh phải đội nón chưa?”, chị Thử vừa nói vừa chỉ tay vào nhà vệ sinh của căn phòng, lúc này, phần trần nhà sậm một màu thẫm của nước đọng, từng giọt nước đang nhỏ tong tóc xuống phía dưới.
Theo người nhà chị Thử, mức độ nhỏ giọt thế này còn là ít, vào những khi nhà hàng xóm ở tầng trên tắm giặt thì chỉ có nước đem chậu ra hứng.
Nền nhà căn hộ 1304, không khó để lật giở từng viên gạch lát nền đang bị phồng rộp, bong tróc trông thật thảm hại. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, khi đã cầm trên tay viên gạch lát nền, thì bên dưới chỉ còn trơ lại lớp cát mỏng.
Khi được hỏi về chất lượng khu nhà, ông Nguyễn Đức Hiện, tổ trưởng tổ dân phố khu nhà C1 lắc đầu ngao ngán: “Ngay đêm hôm 8/11, cả gia đình tôi cũng phải đi vệ sinh nhờ nhà hàng xóm vì toilet của nhà bị hỏng. Nhiều hộ dân đã phải khóc dở mếu dở khi chuyển đến khu ở mới. Chất lượng rất kém. Nhiều người nhận được chìa khoá mà không sao mở cửa để vào được nhà”.
Trong buổi gặp gỡ với chúng tôi vào chiều qua, nhiều người dân cũng bày tỏ lo lắng khi mất chỗ buôn bán, mưu sinh. “Gia đình tôi trước ở tầng 1, có cửa hàng buôn bán thu nhập tương đối ổn định. Nay về đây, khoản thu nhập này coi như không còn. Đống hàng hoá cũng chưa biết phải xử lý ra sao, nếu bán lại thì chịu lỗ là cái chắc mà giữ lại cũng không để làm gì. Nhưng lo nhất là công việc mưu sinh sau này…”, chị Thử lặng lẽ cho biết.
Có mặt tại nhà N06 phường Dịch Vọng vào chiều qua, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: những lo lắng về chỗ ở, về điện nước sinh hoạt thành phố đều nắm rõ. Hiện thành phố đã chỉ đạo các quận Ba Đình, Cầu Giấy phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện các thủ tục liên quan, tiếp nhận, quản lý và tạo điều kiện về điện nước vệ sinh, anh ninh trật tự, học hành cho các hộ dân từ khu nhà C1 Thành Công chuyển đến.
Phúc Hưng