Không biết hay cố tình “lơ”
Theo lời kể của chị Trà và những người anh chị em họ, việc chị bị chồng đánh đập dã man cả làng đều biết. Không chỉ có chị mà cả 4 người con của chị cũng nhiều lần bị bố đánh. Thằng con trai út mới học lớp 9 có lần bị bố bắt cầm dao ra đứng ở cổng, chửi bới những điều vô nghĩa.
Hơn nữa, đã nhiều lần, gia đình chị làm đơn trình báo lên trưởng thôn, chi hội phụ nữ thôn. Nhưng họ chỉ đến hòa giải qua loa cho có lệ rồi sau đó không thấy động tĩnh gì. Chị Trà cho biết, anh chồng chị từng dọa nạt người làng, dọa cả an ninh xã nên họ sợ liên lụy, không dám làm gì?
Khi được hỏi, trưởng công an xã Văn Nhuệ Chu Hải Như từ chối trả lời vấn đề này! Ông chỉ nói, ngay sau khi sự việc chị Trà bị chồng dội nước sôi vào người, công an xã biết ngay. Lý do đơn giản vì ông là người cùng làng. Nhưng ông cũng khẳng định, trước đó ông không hề biết gì đến chuyện chị Trà bị bạo hành.
Còn ông Chu Xuân Ngợi, Chủ tịch xã Văn Nhuệ cho biết: “Xã không hề biết tới sự việc trên, chỉ khi thấy thông tin dư luận tôi mới “để ý”. Hơn nữa, xã cũng không thấy gia đình trình báo gì, “mà không có ai trình báo thì chúng tôi cũng… bó tay thôi.”
Trốn chạy trách nhiệm?
“Không lẽ phải đợi đến khi chị Trà xảy ra chuyện “đại sự”, gia đình trình báo thì chính quyền mới vào cuộc?! Trong việc này, chính quyền xã, đặc biệt là ông Chủ tịch xã đã tự cắt đi cái quyền có tiếng nói của mình trong nhân dân” - Tiến sỹ Trịnh Hòa Bình, viện Xã hội học cho biết.
TS. Bình còn cho rằng, dù ở những vùng quê nghèo như quê chị Trà, Luật chống bạo hành chưa “vươn tới” nhưng họ hàng, làng xóm cũng phải có trách nhiệm trong việc này. “Có lẽ họ cũng đã bất lực trước việc này. Nếu không thì họ đã không vô cảm, thờ ơ trước sự nguy hiểm của mẹ con chị Trà đang phải chịu đựng”.
“Sau khi sự việc xảy ra, nhận được thông báo của gia đình, chúng tôi đã mời chồng chị Trà lên làm bản tường trình vụ việc. Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình là lấy lời khai và yêu cầu anh Luyến làm bản cam kết từ nay không bạo hành vợ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ chị Trà đi viện về mới giải quyết được” - ông Chu Hải Như cho biết. Theo thông tin chúng tôi nắm được thì hiện con út của chị Trà đã được đưa về nhà ngoại trú tạm.
Theo những bác sỹ trực tiếp điều trị cho chị Trà, chị bị bỏng toàn thân, chưa xác định được mức độ thương tích. Song tình hình thực tế cho thấy, ít nhất một tháng nữa chị mới xuất viện được.
|
Sau khi sự việc trên được Dân Trí phản ánh, đã có nhiều độc giả chia sẻ với hoàn cảnh bi đát hiện của chị Trà hiện nay:
Chị Trần Thị Thường, 28 tuổi ở Nghệ An cho biết, Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách hành hạ vợ của ông chồng vũ phu trên. Trong thời đại thông tin rộng rãi luôn được chuyển tải đến người dân về luật chống bạo hành, thế mà ông chồng này đã hành động một cách mất nhân tính như báo đã nêu.
Anh Pờ Hùng Sang, người dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên nói: Tôi rất bất ngờ trước cách đối xử của ông chồng với chị Trà. Tôi không ngờ rằng là ở một nơi chỉ cách Thủ đô có vài chục km mà lại có chuyện như thế xảy ra.
Bà Nguyễn Thị Phú, 52 tuổi ở ngõ 90 Đội Cấn, Hà Nội cho biết: Là một người phụ nữ, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị Trà, nhưng trong trường hợp này tôi thấy lạ về sự chịu đựng quá mức cần thiết của một người phụ nữ. Lạ hơn khi không thấy sự can thiệp của chính quyền địa phương khi để sự việc trên tái diễn hơn 20 năm qua. |
Phạm Nguyễn