Thứ Năm, 06/11/2008 - 09:28

Bình Phước: Cưa đầu đạn, 1 người chết
(Dân trí) - Trong lúc ôm quả đạn pháo cưa để lấy thuốc, bất ngờ quả đạn nổ làm anh Trương Xuân An chết ngay tại chỗ.

Do gia đình nghèo khó, hàng ngày anh Trương Xuân An (38 tuổi, tạm trú ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) phải đi rà sắt phế liệu để kiếm tiền mưu sinh.

Lúc lúc 9h ngày 5/11, anh An cưa quả đạn pháo 105 ly để lấy thuốc bán thì bất ngờ quả đạn nổ tung. Sức công phá của quả đạn đã làm thi thể anh An nát vụn, văng đi tứ tung.

Tại hiện trường, mái hiên nhà phía trước và cửa kính một số nhà xung quanh bị vỡ vụn. Theo công an xã Tiến Thành, qua kiểm tra trong nhà anh An còn tới 25 đầu đạn các loại.

Ngay sau đó, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường thu gom số đạn pháo còn lại để làm rõ nguồn gốc và có biện pháp xử lý.

Anh An chết đi để lại người vợ trẻ và 2 con nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi.

Công Quang