Thứ Hai, 27/10/2008 - 08:52
Hà Nội:
Phát hiện xác cô gái trẻ trong cửa hàng quần áo
(Dân trí) - Vào khoảng 19h tối qua, 26/10, người dân tình cờ phát hiện xác một cô gái trẻ trong shop quần áo tại 219 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết, cô gái trẻ này là nhân viên bán hàng tại đây.
Khi nhóm phóng viên có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là cửa hàng quần áo Cool, địa chỉ số 219 D Tôn Đức Thắng, lực lượng công an đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường. Bên ngoài, hàng trăm người dân dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường khiến giao thông trong khu vực trở nên huyên náo, hỗn loạn.
Thông tin ban đầu mà chúng tôi có được, nạn nhân tên là Lê Thị Thu Trang (SN 1988, trú tại đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, tạm trú tại phòng 113, F3, tập thể Cơ khí Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng). Trang hiện là sinh viên trường CĐ Công nhân kỹ thuật Hà Nội, bán hàng thuê tại cửa hàng quần áo Cool, được phát hiện lúc 19h05 khi đang hấp hối, trên người có nhiều vết thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn thì chết.
Vụ việc xảy ra khi những nhân viên của cửa hàng nói trên đã trở về nhà, chỉ còn nạn nhân ở lại.
Bên trong cửa hàng hầu như không có bất kỳ xáo trộn nào ngoài những ma-nơ-canh bên ngoài cửa hàng bị xô đổ. Người trực tiếp cõng Trang đi cấp cứu là một nhân viên cửa hàng đèn Gia Lộc ở gần đó đã được cơ quan công an triệu tập lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Khi người này vừa ở bệnh viện về, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo dính đầy máu nạn nhân.
Cho đến 23h ngày 26/10, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn tiếp tục. Tài sản bị mất là 1 xe máy Wave màu đỏ BKS 29V6-6329, 1 điện thoại di động SamSung E250. Nguyên nhân cái chết của cô gái trẻ đang được khẩn trương điều tra làm rõ.
Phúc Hưng