Thứ Bẩy, 11/10/2008 - 18:04

Hà Nội

Ôsin trộm đồ của chủ gặp “cướp”
(Dân trí) - Lợi dụng lúc vợ chồng chủ nhà đi vắng, bà Nhót đã phá khoá ngăn kéo tủ lấy 18 triệu đồng rồi thuê xe ôm chở tới nơi con trai thuê trọ ở Tứ Kỳ, Thanh Trì...

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 7/10, vợ chồng chị Vũ Thị Hoa ở B11 Nghĩa Tân đi thăm người thân về nhà, thấy cửa mở toang. Lúc này, người giúp việc tên Đông biến mất, 18 triệu đồng trong ngăn kéo tủ cũng “không cánh mà bay”. Tại cơ quan công an phường Nghĩa Tân, vợ chồng chị Hoa cho biết mới thuê bà Đông làm giúp việc từ đầu tháng 9/2008. Do bà Đông trước đó đã làm giúp việc cho một gia đình ở tầng 4 cùng khu tập thể nên gia đình không nắm kỹ được lý lịch của người giúp việc, chỉ biết bà Đông quê ở Vũ Thư, Thái Bình.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Đông tên thật là Phạm Thị Nhót, có chồng tên là Đông. Ngày 10/10, công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã bắt giữ Phạm Thị Nhót (SN 1953) trú ở thôn Vân Đông Nam, Vũ Lạc, Vũ Thư, Thái Bình về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Bà Nhót khai nhận: sau thời gian ngắn giúp việc cho chị Hoa, bà Nhót biết gia đình hay để tiền ở ngăn kéo tủ nên nảy tà ý “đạo chích”. 20h ngày 7/10, lợi dụng lúc vợ chồng chị Hoa vắng nhà, bà Nhót đã phá khoá ngăn kéo tủ lấy 18 triệu đồng rồi thuê xe ôm chở tới nơi con trai thuê trọ ở Tứ Kỳ, Thanh Trì.

Bà Nhót bảo các con thu xếp đồ đạc về thăm bố ở quê bị ốm nặng, sau đó thuê một chiếc taxi chở con trai, con dâu vừa sinh con được hơn 1 tháng về quê tại Thái Bình. Sáng hôm sau, bà Nhót mang 10 triệu đồng lên thành phố Thái Bình mua 5 chỉ vàng mang về nhà cất giấu. Tại cơ quan công an, bà Nhót khai trên đường mang số tiền trộm cắp được đến nhà con trai đã bị lái “xe ôm” lấy mất 6 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an phường Nghĩa Tân tiếp tục xác minh làm rõ.

Phúc Hưng