Thứ Tư, 08/10/2008 - 13:09

Đà Nẵng:

“Ma men” bắt cả con đẻ và mẹ vợ làm con tin
(Dân trí) - Tối 7/10, tại tổ 13, phường Hoà Hiệp Bắc, lực lượng công an quận Liên Chiểu đã giải cứu thành công 2 bà cháu bị chính bố đẻ, con rể khống chế làm con tin sau khi ông chồng này say rượu đâm vợ phải đi cấp cứu.

Lúc 14h chiều, Trần Trúc Giang (trú tại tổ 13) đi uống rượu về có mẫu thuẫn với vợ. Hai vợ chồng đã xô xát và Giang đã dùng dao đâm vào cổ vợ. Những người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời đưa vợ Giang đi cấp cứu tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu với vết khâu 6 mũi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Hoà Hiệp Bắc đã tới giải quyết vụ việc thì Giang không hợp tác và có thái độ thách thức. Y đã khoá trái cửa lại rồi lăm lăm dao đe doạ tính mạng đứa con 1,5 tháng tuổi của mình và mẹ vợ 60 tuổi nếu lực lượng công an tiến vào. Sự việc được báo cáo lên Công an quận Liên Chiểu.

Sau gần 7 tiếng đồng hồ dùng các biện pháp khuyên răn, thuyết phục, đến 19h40, tên Giang đã không còn cố thủ trong nhà được nữa. Khi vừa mở cửa, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng quật ngã đối tượng áp giải về Công an quận Liên Chiểu.

Đứa con nhỏ của Giang vẫn ngủ ngon lành trong nôi còn bà ngoại được giải thoát trong tình trạng mệt mỏi và hoảng loạn.

Nhiều người dân sống tại tổ 13 cho biết: Giang khi bình thường rất hiền lành nhưng khi uống rượu vào lại có những hành động không kiềm chế được. Cứ mỗi lần uống rượu vào là Giang có những hành động hành hạ vợ của mình.

Hiện Công an quận Liên Chiểu và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Ô Châu