(Dân trí) - Chỉ trong vòng vài ngày cuối tháng 9/2008, Cần Thơ liên tiếp xảy ra những vụ án mạng nghiêm trọng gây kinh hoàng dư luận. Những mâu thuẫn rất nhỏ được giải quyết bằng… hung khí khiến nhiều mạng người bị tước đoạt một cách “chẳng giống ai”.
Gõ cửa bằng… mã tấu
Huỳnh Văn Nhớ (SN 1988) và Nguyễn Văn Thao (SN 1986) cùng ngụ ở ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân A (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vốn là chỗ quen biết.
Ngày 21/9, cả hai cùng uống cà phê tại một quán nhỏ trong ấp rồi xảy ra mâu thuẫn. Bị Thao và một vài người bạn đánh cảnh cáo, Nhớ về nhà huy động cả gia đình tập hợp mã tấu, gậy tầm vông… rồi lên ghe chạy đến nhà Thao để “hỏi tội”.
Đến nơi gặp ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, cha của Thao), Nguyễn Văn Thao, Thái Văn Đại (SN 1990) và một số người khác, lập tức đại gia đình nhà Nhớ không ai bảo ai xông vào nhà truy sát đối thủ.
Cuộc “hỗn chiến” gây náo loạn cả một vùng với hậu quả là ông Thanh bị một vết đâm vào ngực xuyên thấu buồng tim dẫn đến tử vong. Thao bị chém vào lưng, đầu còn Đại bị chém vào bụng và bị ống tuýp đập vào đầu phải đi cấp cứu.
Ngày 26/9, CQĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam: Huỳnh Văn Nhớ (SN 1988), Huỳnh Văn Kỳ (SN 1959), Châu Thị Dệt (SN 1959), Huỳnh Văn Thương (SN 1988), Hồ Văn Sung (SN 1979), Hồ Văn Lượng (SN 1988), Huỳnh Văn Đông (SN 1991), Huỳnh Thanh Phương (SN 1987) về hành vi giết người.
Vậy là từ mâu thuẫn nhỏ, một gia đình có 1 người chết, 2 người bị thương còn một đại gia đình khác phải chờ ngày dắt nhau vào tù.
Có mâu thuẫn là có… dao
Khoảng 12h30 ngày 27/9, tại Quốc lộ 91B Nguyễn Văn Cừ nối dài (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) đã xảy ra vụ va quệt xe máy giữa anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1988, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) và hai thanh niên chưa xác định danh tính.
Sau vụ va quệt, giữa anh Tùng và hai thanh niên có thoả thuận cùng đưa 2 xe vào một tiệm sửa xe nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài để sửa. Đến tiệm sửa xe được một lúc thì Tùng gọi điện cho Nguyễn Thành Công (SN 1983, ngụ ở đường Nguyễn Văn Cừ, là bạn của Tùng) đến để “dàn xếp” mâu thuẫn.
Lúc này, hai thanh niên va quệt xe với anh Tùng cũng gọi điện cho “đồng minh” là Trần Văn Đức (SN 1975, ngụ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) đến tiệm sửa xe. Đến nơi, chưa kịp bàn đến việc giải quyết bồi thường, Đức đã rút dao mang sẵn trong người đâm vào ngực trái của Công khiến anh này chết tại bệnh viện.
Nhật Trường