Thứ Tư, 24/09/2008 - 11:20 PM

Học sinh lớp 5 trở về sau một tuần đi lạc

(Dân trí) - Trưa 24/9, Đài PT-TH Quảng Ngãi đã tiếp nhận em Đoàn Văn Tới (12 tuổi), học sinh lớp 5C, trường Tiểu học số 2 Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, được một người lái xe ôm chở đến, sau 7 ngày em bị lạc khỏi gia đình.

Em Tới được anh Phan Văn Vui - một thành viên trong đội lái xe ôm tự quản Bến xe Quảng Ngãi - chở đến.

Được biết, Tới đã đi lạc từ Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh đến tận Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, cách xa nhà gần 100 cây số và được một lái xe khách tuyến Sa Huỳnh - Quảng Ngãi chở về bến xe, nhờ đội xe ôm tự quản tìm địa chỉ, liên lạc giúp với gia đình.

Sau khi gặp được con, bà Tám (mẹ em Tới)  vừa khóc vừa kể: Khoảng 7 ngày trước, Tới đã nghỉ học và bị cô giáo báo về gia đình. Sợ ba mẹ đánh đòn nên Tới không dám về nhà, đi xe đạp xuống TP.Quảng Ngãi rồi bị mất phương hướng, lạc đến Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, cách nhà quá xa ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Hiện tại, gia đình đang động viên, chăm sóc em hồi phục sức khoẻ để sớm trở lại trường học tập.

Tùng Chi