Thứ Tư, 24/09/2008 - 08:59

Hà Nội:

Ba cô gái “tố” bị công an giả bắt giữ là hoang báo
(Dân trí) - 14h30 ngày 22/9, PV có mặt tại số nhà 18 ngách 13/92 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động đúng lúc Tú và Bé vừa cùng một số người bạn đi làm về. Cả hai đều lẩn tránh với bất kỳ ai muốn dò hỏi về câu chuyện bị “bắt cóc và cưỡng đoạt tài sản”...
 >> Ba cô gái “tố” công an giả lừa tiền

Chị T, một người cùng làm tại phân xưởng sợi của Tú, Bé kể lại: Vì thấy cả hai nghỉ làm nhiều ngày không rõ lý do nên chiều ngày 21/9, T đã tìm đến nhà trọ kể trên. Lúc này, Tú và Bé mới kể về sự việc bị 4 thanh niên lạ mặt tự nhận là công an phường đến bắt giữ và cưỡng đoạt tài sản. Do quá lo sợ nên Tú, Bé đã nghỉ làm để ở nhà. Ngay sau đó, đích thân chị T đã đưa Tú, Bé đến công an phường Mai Động trình báo sự việc trên.

Mất khá nhiều thời gian thuyết phục, thậm chí, phải viện đến sự “giúp đỡ” từ chị T, Tú mới chấp nhận kể lại diễn biến sự việc với chúng tôi.

Những chi tiết rời rạc được ráp nối lại như sau: 21h15 ngày 18/9, có 3 đối tượng mặc quần áo dân sự, tự xưng là công an phường, cầm dùi cui đến gõ cửa phòng trọ của chị Trần Thị Anh Tú, Hồ Thị Bé và Phạm Thị Hương cùng thuê trọ ở nhà số 18 ngách 13/92 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, kiểm tra tạm trú. Vì vừa chuyển đến từ chiều ngày 17/9, toàn bộ CMTND đã được người chủ nhà mang đi làm giấy tạm trú nên Tú, Bé đành chấp nhận đi theo những người này đến trụ sở công an phường để nộp phạt.

Khi ra tới đầu ngõ, 3 cô gái được đưa lên một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng do một thanh niên khác cầm lái đợi sẵn. “Trên xe họ không nói năng gì, đi thẳng theo đường Lĩnh Nam về hướng cầu Thanh Trì, vào một nhà cấp 4 cũ kỹ, xung quanh là cỏ dại và nhiều ngôi nhà hoang. Tại đây, bọn chúng hỏi lặp đi lặp lại việc thiếu giấy tờ và yêu cầu phải nộp phạt 1 triệu mới có thể về nhà. Sau khi nộp tiền, 3 chúng em bị nhốt trong ngôi nhà cấp 4 trên, đến 5h sáng chúng mở cửa và đưa tụi em ra trạm xe buýt đầu đường 5 rồi chạy thoát...”, một trong ba “nạn nhân” cho biết.

Điều khiến chúng tôi cũng như ngay chính các điều tra viên đặc biệt chú ý là căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc có tới 2 lần cổng. Giải thích về việc 3 thanh niên lạ mặt, mặc thường phục có thể vào tận trong nhà theo như thông tin trình báo tại CAP Mai Động, Tú và Bé cho biết lúc nghe tiếng người gọi cửa nên một người đã ra mở cổng và mời vào nhà. Chưa hết, thời điểm xảy ra sự việc lại trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên bởi Tú, Bé vừa chuyển đến đây được 1 ngày và cũng vừa trao toàn bộ CMTND cho người chủ nhà...

Nhóm phóng viên tiếp tục hỏi về danh tính, số điện thoại của người chủ nhà thì cả Tú, Bé đều nói không biết.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Hoàng Mai cũng vào cuộc điều tra, làm rõ chân tướng sự việc.

Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 23/9, thượng tá Trần Văn Hanh - trưởng công an quận Hoàng Mai cho biết: Công an quận đã điều tra, xác minh, làm rõ thông tin một nhóm đối tượng “giả công an”, bắt giữ người trái pháp luật để cưỡng đoạt là không có thật. Nguyên nhân của thông tin hoang báo kể trên là do các chị Trần Thị Anh Tú (SN 1989) và Hồ Thị Bé (SN 1986) tự ý nghỉ việc tại nhà máy sợi, sợ bị nhà máy kỷ luật nên đã trình báo sai sự thật.

Phúc Hưng