Thứ Tư, 17/09/2008 - 07:53

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Một quyền giám đốc BHXH mất tích bí ẩn
(Dân trí) - Người dân huyện Tân Thành đang xôn xao về sự mất tích đầy bí ẩn của ông Trần Ngọc Văn (50 tuổi, ngụ xã Hoà Long, thị xã Bà Rịa), quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện này trong những ngày qua.

Ông Văn mất tích được xác định từ thời điểm chiều 12/9. Buổi chiều hôm đó, ông Văn rời phòng làm việc sớm hơn mọi khi, đến 21h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy, điện thoại di động, mũ bảo hiểm và đôi dép của ông Văn bỏ lại ven đường.

Ngày 16/9, ông Phan Văn Nanh, Phó Giám đốc BHXH huyện Tân Thành cũng xác nhận việc ông Văn không đến cơ quan làm việc trong mấy ngày qua: “Chúng tôi liên tục gọi điện thoại cho anh Văn nhưng không cách nào liên lạc được. Hiện tại phòng anh Văn đã bị niêm phong để điều tra”.

Người nhà của ông Văn cho biết, ngày 12/9, ông Văn đi làm về sớm. Sau đó, có ai gọi điện thoại nên ông lại tất tả đi. Khoảng nửa đêm thì gia đình được công an báo tin ông Văn mất tích.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra về sự mất tích đầy bí ẩn của ông Văn. Kiểm tra chiếc điện thoại của ông này có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn có nội dung: “150 triệu không phải là giấy…”.

Được biết, ông Văn được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc BHXH huyện Tân Thành từ 1/9. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào cuộc để làm rõ về sự mất tích bí ẩn của ông quyền Giám đốc BHXH này.

Công Quang