Thứ Ba, 02/09/2008 - 13:45

Người sở hữu 1.300 tấm hình Bác
(Dân trí) - Bà hiện có trong tay bộ ảnh rất đắt giá, xếp theo quá trình hoạt động như: Hình ảnh Bác ở Huế, ở nước ngoài, khi Bác về nước…

Tới đầu đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM, hỏi thăm đường tới số nhà 69/12C, bác Thành, (chạy xe ôm) vui vẻ nói ngay: “Cháu tới nhà bà Nguyệt gần 30 năm sưu tầm hình ảnh Bác Hồ đúng không? Ở phường này, ai cũng quý tấm lòng của bà ấy dành cho Bác Hồ”. 

Bà Nguyệt chọn nơi trang trọng nhất trong căn nhà nhỏ để lưu giữ tư liệu, hình ảnh quá trình hoạt động của Bác Hồ. Bà kể lại câu chuyện lần đầu tiên được gặp Bác: “Năm 1959, khi tôi còn là học sinh. Một lần Bác Hồ đến thăm trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Tất cả trường chạy ra đón Bác, rồi vây xung quanh say sưa nghe kể truyện và nghe những lời dạy của Bác.

Lần gặp đó, lòng tôn kính vị lãnh tụ kính yêu đã thôi thúc bà sưu tầm hình ảnh, tư liệu về Hồ Chủ Tịch. Bà hiện có trong tay bộ ảnh rất đắt giá, xếp theo quá trình hoạt động như: Hình ảnh Bác ở Huế, ở nước ngoài, khi Bác về nước… Bộ sưu tầm về Bác Hồ đã có 1.300 tấm hình và hơn 3.000 đầu sách được sắp xếp theo từng chủ đề Bác với thanh niên, Bác với Phụ nữ VN, Bác với thiếu nhi, và những hoạt động của Bác trên thế giới,…

Đã ở tuổi nghỉ hưu, nhưng bà vẫn luôn tích cực hoạt động xã hội. Từ năm 2000, bà là Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Cô Giang. Bà luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện tổ chức vui chơi như: Tổ chức dã ngoại, hướng dẫn các chị em cách nuôi dậy con, tổ chức nói chuyện về lịch sử, kể những câu chuyện về Bác Hồ cho giới trẻ trong khu phố nghe. Bà nói: “Bọn trẻ bây giờ ít đọc sách nên mình phải thường xuyên đến từng gia đình để vận động các cháu đọc những câu chuyện về đạo đức, rèn luyện ý trí…”

Ngoài ra, trong các buổi họp của Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ của khu phố, bà vẫn luôn vận động các đồng chí trong Hội phải luôn học tập và làm việc theo gương Hồ Chủ Tịch. Bà thường nêu ra quan điểm: “Người lớn, phải luôn quan tâm, truyền đạt nhân cách đạo đức làm người cho bọn trẻ. Nếu muốn làm được điều đó thì trước tiên mình phải là người mẫu mực”.

Ngoài ra, bà còn cố công tìm tòi tư liệu lịch sử của 120 danh nhân của dân tộc ta được đặt tên đường ở quận 1, để tổ chức các chuyên đề trao đổi với thanh niên khu phố nhằm tìm hiểu về lịch sử nước nhà. Bà trăn trở:“Thanh niên bây giờ thường ít quan tâm tới lịch sử, muốn truyền đạt cho hiểu và nhớ thì phải dùng phương pháp trực quan, mắt thấy tai nghe hàng ngày.”

Tư tưởng của Bác Hồ đã thấm sâu vào con người của bà, nên ở tuổi 70, nhưng bà luôn làm việc hết mình và hoàn thành tốt từ công việc gia đình đến của khu phố.

Khu khố 4 suốt bảy năm liền đạt danh hiệu: Khu phố văn hoá, Chi bộ luôn trong sạch vững mạnh.Trong đó có phần công đóng góp không nhỏ của bà. “Tôi muốn xã hội nước ta luôn văn minh, đoàn kết để cùng nhau hợp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.”, bà Nguyệt tâm sự.

“Tôi muốn sưu tầm, lưu giữ hình ảnh và những cuốn sách của Hồ Chủ Tịch là để truyền đạt cho thế hệ trẻ sau này phải học tập và làm theo gương Bác”.

An Hội