(Dân trí) - Hình ảnh cây xanh trên mọi con đường Hà Nội bị tận dụng để “đính” biển quảng cáo không còn lạ. Thế nhưng, khi đi dọc đường Bưởi, quận Ba Đình, người ta vẫn không khỏi choáng bởi mật độ kinh hoàng và sự lộn xộn của các loại băng rôn “bám” trên cây…
>> Cây xanh Hà Nội - SOS
Hàng trăm cây xanh ở hai bên đường, gần như chẳng có cây nào thoát, những cây “nhẹ tội” nhất cũng hứng những tấm biển quảng cáo lâu ngày, mà nội dung quảng cáo đã không còn.
Mọi thứ quảng cáo từ nhà nghỉ, sửa xe, nước mía, cầm đồ, xe ôm... đều có thể “treo” lên cây. Có những cây “đắt giá”, nhiều loại biển còn đặt chồng chéo lên nhau. Còn có cả những tấm biển quảng cáo được đóng hộp, nối bóng điện, treo chỉn chu. Tất cả trở thành mớ hỗn độn rất khó coi.
Không một cây nào thoát được “kiếp nạn”.
Tại điều 50, trong Nghị định số 56/2006/NĐ-CP Chính phủ ban hành vào tháng 6/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin có nội dung: “Quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định; viết, vẽ, quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường” sẽ bị xử phạt 500.000 đến 1.000.000 đồng. Nhưng xem ra, các hình thức quảng cáo vi phạm này vẫn diễn ra một cách vô tư, công khai.
Chúng tôi đã ghi lại một vài hình ảnh cây xanh trên đường Bưởi bị “làm tình làm tội” bởi biển quảng cáo vào chiều nay (22/8):
Các loại quảng cáo “đè” biển chỉ dẫn ngõ ngách.
Băng rôn được giăng hiên ngang, bắt mắt.
Gốc cây vừa là chỗ treo biển, vừa là chỗ để dựng mía.
Cao đến mấy cũng treo bằng được.
Treo quảng cáo trên cây rất “nổi”, cột điện cũng không chịu thua.
Dưới là “xe ôm”, trên là “lẩu gà” được đóng hộp, nối bóng điện.