Thứ Sáu, 22/08/2008 - 11:23

5 nam nữ chết và bị thương sau khi ăn tiệc về
(Dân trí) - Sau khi ăn tiệc chia tay, 6 thanh niên gồm 3 nam 3 nữ “đóng” lên hai xe gắn máy, “xé gió” trên đường. Sau cú lạng lách, cả hai xe máy đâm sầm những ngôi mộ đá ven đường làm 2 người chết và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vào lúc 22 giờ đêm 21/8, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã khiến cho cả khu dân cư sát nghĩa địa vốn yên tĩnh bị đánh thức bởi tiếng va chạm kinh hoàng giữa 2 xe máy vào mộ đá.

 

Địa điểm xảy ra tai nạn ngay trước Văn phòng Ban quản lý Nghĩa trang (số 123, đường Lê Thị Hoa, tổ 4, KP 3, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TPHCM).

 

Vụ tai nạn đã làm cho một cô gái tên Loan (chưa xác định tuổi, quê quán) chết ngay tại chỗ. Đặng Văn Thanh (23 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) chết tại Bệnh viện Quân đoàn 4 (Bình Dương).

 

3 thanh niên khác là: Đỗ Hồng Điệp (23 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An), Văn Đình Văn (31 tuổi, ngụ Tam Bình, Thủ Đức), Trần Thị Ánh (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Văn và Ánh đang trong tình trạng nguy kịch. Người nhảy khỏi xe, may mắn thoát chết là chị Lê Thị Diệp.

 

Theo thông tin ban đầu, 6 thanh niên là công nhân đang làm việc tại KCN Sóng Thần, Bình Dương.

 

Trước khi xảy ra tai nạn, cả 6 người cùng nhau đi ăn tiệc chia tay về. Do phóng nhanh, lạng lách với tốc độ cao nên khi đến địa chỉ trên, cả 2 xe máy lao lên lề đường, cán phăng một mái che tạm. Tiếp đó, húc đổ một bàn đá trước Văn phòng Ban quản lý nghĩa trang rồi lao vào tông đổ 2 ngôi mộ cạnh đó.

 

Cú lao kinh hoàng làm cho 6 thanh niên và xe máy văng tứ phía. Khi công an tới hiện trường, phát hiện có người đang nằm bất động trong khu nghĩa địa cách mặt đường 3 ngôi mộ.

 

Công Quang