Thứ Hai, 18/08/2008 - 15:49

Đà Nẵng:

“Thai phụ nhảy cầu tự vẫn” chỉ là trò lừa
(Dân trí) - Một thông tin rất bất ngờ liên quan đến vụ một thai phụ nhảy cầu sông Hàn tự vẫn hôm 10/8: Sau cú nhảy cầu “tự tử” như thật, thai phụ này đã lên một chiếc ghe chờ sẵn rồi… đi thẳng về quê.
 >>  Một thai phụ nhảy cầu tự vẫn

Hành động nhảy cầu của chị Lê Thị Nguyệt (SN 1970, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) ban đầu đã khiến gia đình, nhân dân, cơ quan chức năng hết sức sửng sốt, cảm thương và mất nhiều ngày tìm kiếm thi thể. Tuy nhiên, sau đó trò lừa này đã bị phát hiện.

 

Bà Gương, trú sau nhà thờ Đức Lợi, phường Thuận Phước, quận Hải Châu - chủ chiếc ghe mà chị Nguyệt đã thuê để đi về quê - kể lại: Ngày hôm đó, chị Nguyệt đến thuê chiếc ghe với giá 600.000 đồng, theo hợp đồng là chở chị từ cầu sông Hàn đi về quê.

 

Hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa điều tra gì thêm về vụ giả tự vẫn, đánh lừa cơ quan chức năng và gia đình nói trên. Nhiều người từng quen biết với chị Nguyệt cho rằng chị Nguyệt làm vậy mục đích là để “dằn mặt” người tình phụ bạc, cha của đứa con sắp chào đời mà chị đang mang trong mình.

 

Minh San