Thứ Hai, 18/08/2008 - 09:51
Hà Tĩnh:
Cháu bé 3 tuổi mất tích nhiều ngày trở về đầy uẩn khúc
(Dân trí) - Mất tích ở Hà Tĩnh, 4 ngày sau cháu Trần Hữu Hưng (3 tuổi) được tìm thấy ở… Nghệ An. Cháu Hưng đã được bố mẹ đón về nhà nhưng sự trở về của cháu đang để lại nhiều uẩn khúc.
Suốt mấy ngày qua, cả gia đình anh Trần Hữu Thành (xóm 1, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) phải trải qua những giây phút hoảng hốt khi cháu Trần Hữu Hưng mới 3 tuổi bỗng mất tích một cách đầy bí hiểm.
Anh Trần Hữu Đàn (bác ruột cháu Hưng) kể lại: Sáng ngày 12/8 cháu Hưng được ông nội dẫn qua quốc lộ 1A chơi đùa cùng mấy đứa trẻ khác tại một cây xăng đối diện nhà. Chơi được một lúc do có việc nên ông nội để cháu Hưng ở đó rồi về nhà. Chỉ ít phút sau, khi quay lại cây xăng thì ông nội cháu hốt hoảng vì không thấy Hưng đâu nữa.
Cứ nghĩ cháu đùa nghịch, lạc sang những hộ dân xung quanh nên khi nhận được thông tin từ ông nội cả gia đình anh Thành đã tỏa đi tìm cháu Hưng. Tuy nhiên, tìm kiếm khắp xóm gia đình anh Thành vẫn không thấy con đâu.
Không tìm thấy con tại địa phương nên mọi nghi vấn cháu Hưng mất tích được tập trung vào chiếc xe khách mang biển số 47V… đi ra Bắc có ghé cây xăng. Ngay lập tức gia đình anh Thành thuê xe đuổi theo chiếc xe khách nói trên ra tận Hà Nội nhưng cuộc tìm kiếm không có kết quả.
Hơn 3 ngày trôi qua trong nỗi lo sợ mất con, cả gia đình anh Thành bắt đầu suy sụp. Trong lúc mọi nghi vấn, võ đoán tung tích cháu Hưng chưa có kết quả thì khoảng 21h ngày 15/8, gia đình anh Thành nhận được điện thoại của người em ruột (hiện sống tại TP Hà Tĩnh) với nội dung “có một người quen thông báo một gia đình ở Nghệ An đang giữ một đứa trẻ với những đặc điểm giống cháu Hưng. Người này cho biết, vài ngày trước đã nhặt được cháu bé trên chuyến xe ra Bắc và rất muốn tìm bố mẹ cho cháu”.
Ngay trong đêm 15/8, vợ chồng anh Thành đã thuê tiếp một chuyến xe ra Nghệ An để tìm cháu Hưng. Sau khi vượt hơn 200 cây số, gia đình anh Thành đã có mặt tại nhà anh Trần Khắc Song (xã Công Thành, huyện Yên Thành - người đang giữ cháu Hưng). Khi nhìn thấy bố mẹ, cháu Hưng đã chạy ngay đến gọi và òa khóc.
Sáng 16/8, tại trụ sở UBND xã Công Thành, gia đình anh Trần Khắc Song, người khẳng định nhặt được cháu Hưng trên chuyến xe đã làm các thủ tục bàn giao cháu cho gia đình anh Thành.
Chiều hôm qua 17/8, PV Dân trí đã có mặt tại nhà anh Thành. Sau mấy ngày mất tích cháu Hưng vẫn còn rất mệt nên ngủ cả buổi chiều. Dù niềm vui đã trở lại với gia đình anh Thành nhưng vẫn còn đó những uẩn khúc được đặt ra xung quanh câu hỏi, có hay không một vụ bắt cóc bất thành đối với cháu Hưng? Bởi qua phân tích thì một cháu bé mới 3 tuổi khó có thể tự bước lên xe khách để rồi lưu lạc ra tận Nghệ An.
Gia đình anh Thành cho biết, sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ những uẩn khúc nói trên.
Văn Dũng