Thứ Bẩy, 09/08/2008 - 08:31

Quảng Trị:

Đạn cối phát nổ, 6 người bị thương
(Dân trí) - Vào lúc 13h ngày 7/8, một quả đạn cối đã phát nổ tại bờ sông thuộc phường 4 thị xã Đông Hà (Quảng Trị) làm 6 người bị thương trong đó có một người bị thương nặng.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nam (1958), ông Nguyễn Anh và bốn người con của ông Anh trú tại khu phố 2, phường 4 đã bị thương, trong đó ông Nguyễn Anh bị thương nặng nhất.

Được biết, sáng sớm ngày 7/8, như thường lệ ông Nguyễn Anh đi rà phế liệu chiến tranh như mọi ngày. Nhưng đến quá trưa không thấy chồng về, vợ ông Anh là bà Nguyễn Thị Thỉn sai các con đi tìm bố.

Khi đến bờ một con sông nhỏ thuộc phường 4, các con ông Anh thấy bố và ông Nguyễn Văn Nam (người cùng phường) đang loay hoay tìm cách tháo rời đầu đạn cối. 4 người con ông Anh lập tức sà vào xem, bất ngờ quả đạn phát nổ khiến 6 người bị thương và ngất đi tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã đưa ông Anh, ông Nam và bốn người con ông Anh là Nguyễn Đức Châu (21 tuổi), Nguyễn Văn Á ( 15 tuổi), Nguyễn Văn Sáng (12 tuổi), Nguyễn Văn Trung (6 tuổi) vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Trị.

Trong hàng nước mắt, bà Nguyễn Thị Thỉn cho biết: Vì nghèo khổ nên cuộc sống của gia đình đều phải nhờ vào việc đi rà phế liệu. Chính vì thế mà bây giờ, chồng thì bị thương nặng, người con là Nguyễn Đức Châu có nguy cơ bị mù, còn 3 đứa khác thì bị thương ở tay và chân. Từ hôm qua vào viện đến giờ chi phí mất 8 triệu đồng, không biết thời gian tới sẽ như thế nào.

Đây là vụ tai nạn thứ 2 tại Quảng Trị do bom mìn gây ra. Cách đây chưa đầy một tháng, vào ngày 10/7/2008, một vụ nổ bom bi tại thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) làm 3 em học sinh chết ngay tại chỗ.

Ngay khi có vụ việc xảy ra tổ chức MAG và Renew (tổ chức Rà phá bom mìn quốc tế) đã đến xem xét tình hình để có biện pháp xử lý, đồng thời đã đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân. .

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hoài Lương - Thanh Tuấn