(Dân trí) - Sự việc xảy ra với chuyến bay của Vietnam Airlines khi máy bay chuẩn bị hành trình Đài Bắc - Hà Nội vào ngày 2/8. Một hành khách đã bất cẩn khiến cửa thoát hiểm bung ra, chuyến bay bị đình trệ gần 2 giờ.
Thông tin được ông Trịnh Ngọc Thành, phát ngôn của Vietnam Airlines (VNA) xác nhận, sự cố xảy đến với chiếc máy bay A321 mang mã hiệu VN925 khi chuẩn bị cất cánh thì phi hành đoàn phát hiện phao cứu hộ khẩn cấp bên dưới cửa thoát hiểm bị bung ra.
Ngay lập tức, cơ trưởng chuyến bay là ông Đỗ Văn Phong đưa tàu bay về vị trí cũ để kiểm tra. Các chuyên gia kỹ thuật xác định nguyên nhân sự việc do hành khách Lê Văn Hanh (SN 1982), quê quán Văn Giang, Hưng Yên có hành vi bất cẩn khiến cửa thoát hiểm bị bật mở.
Chuyến bay đã bị đình hoãn gần 2 giờ đồng hồ để phía đại diện VNA và nhà chức trách tại Đài Loan phối hợp giải quyết. Đến sáng ngày 3/8, ông Hanh trở về Hà Nội. Tại đây, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tiến hành phạt vi phạm hành chính với ông Hanh và hẹn 8 giờ sáng ngày 7/8 có mặt tại đây để giải quyết sự việc.
Sự cố này cũng đồng thời được hãng hàng không báo cáo tới Cục hàng không. Dự kiến, chiếc máy bay này sẽ phải đưa đi Singapore để sửa chữa với tổng chi phí cũng lên tới khoảng 10 nghìn USD.
Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, phía VNA đang xúc tiến khả năng khởi kiện hành khách Lê Văn Hanh. Đây không phải là lần đầu tiên VNA gặp phải sự cố “tai bay vạ gió” bởi sự quấy quả từ phía một số hành khách thiếu ý thức. Ngày 7/5/2006, hai hành khách say xỉn đã doạ đánh bom khi đã ở trong khoang hành khách chiếc Boeing 777 của VNA chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội. Sự việc gây hoảng loạn cho toàn bộ hành khách và các nhà chức trách hàng không đã phải thực thi những biện pháp kiểm tra an ninh cấp tốc, gây thiệt hại không nhỏ cho VNA và hành khách. Ngay sau đó, 18/8/2006, hành khách Nguyễn Thái Sơn cũng có hành vi dọa có bom trên máy bay khiến chuyến bay bị đình trệ 4 giờ, hơn một trăm hành khách được đưa đi sơ tán khẩn cấp. Thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Phúc Hưng