Thứ Năm, 24/07/2008 - 09:55
“Tiêu” 900 triệu đồng trong… một tuần
(Dân trí) - Công trình nước sạch sinh hoạt phục vụ nhân dân hai bản Yên Hoà và Vĩnh Kim (Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) được đầu tư số vốn 900 triệu đồng. Sau hơn một tuần đưa vào hoạt động, công trình bỗng nằm im “đắp chiếu”.
Sau khi rút khỏi chương trình 135, huyện Anh Sơn tiếp tục được Nhà nước “tiếp sức” giai đoạn hai là chương trình 134. Theo chương trình của Nhà nước, huyện Anh Sơn chú ý đến vấn đề an sinh của một số bộ phận của bà con dân tộc thiểu số đang gặp nhiều khó khăn. Và “điểm nhấn” của chương trình này là hai bản Yên Hoà và Vĩnh Kim thuộc xã Hội Sơn.
Với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư là 900 triệu đồng cho việc xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt (nước tự chảy), Công ty TTNH cấp nước một thành viên Nghệ An trực tiếp lắp đặt các thiết bị đường ống, bồn nước và bể chứa, còn huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư.
Công trình được khởi công xây dựng ngày 25/10/2006, nhân dân hai bản nói trên chỉ đóng góp nhân lực. Theo dự kiến, công trình khi hoàn thành sẽ cung cấp được nước sạch sinh hoạt cho 183 hộ dân với gần 800 nhân khẩu.
Ngày 27/4/2007, công trình hoàn thành và hoạt động trong vòng một tuần. Sau đó công trình bị bỏ hoang phế, không có nước, không người “chăm sóc” và trông coi. Qua thời gian, một số thiết bị đã bị phá hỏng, tháo gỡ, cỏ mọc um tùm…
Người dân bản Yên Hoà phẫn nộ: Ngày đầu tiên bàn giao thấy nước chảy như thác đổ, bà con ai cũng hân hoan: Đảng đã cho ta nước, từ nay dân bản mình có nước dùng thoải mái, không phải ra khe suối gồng gánh như trước nữa… Nhưng chưa đầy một tuần sau, tất cả các bể chứa nước đã không còn một giọt và cho đến nay nó vẫn nằm trơ ra đó.
Đem vấn đề trên trao đổi với bà Nguyễn Thị Thuý An, nguyên trưởng phòng dân tộc, nay là Phó chánh văn phòng huyện Anh Sơn, thì nhận được câu trả lời: “Chuyện công trình nước ở hai bản trên hư hỏng thế nào tôi có biết gì đâu. Khi hư hỏng hay không sử dụng được nữa thì xã Hội Sơn phải có văn bản báo cáo huyện, khi đó chúng tôi mới biết để giải quyết... Tôi cũng hay về hai bản đó công tác mà có thấy họ nói chi mô”.
Hiện tại người dân hai bản nói trên hằng ngày vẫn phải ra khe, suối cõng nước về ăn. Nước suối không đảm bảo vệ sinh nên rất dễ phát sinh bệnh tật. Một số ít gia đình có điều kiện thì khoan giếng nhưng nước cũng rất khan hiếm. Bà con rất mong cấp trên có phương án sửa chữa để công trình cấp nước hồi sinh, chứ để như hiện tại, vừa lãng phí tiền của Nhà nước, vừa đau lòng dân.
Nguyễn Phê