Thứ Bẩy, 19/07/2008 - 16:10

8 năm bỏ ăn, bỏ làm đi tìm… chỗ kẹt xe
(Dân trí) - Đã 8 năm nay trên khắp các ngã đường quận Tân Bình, quận 12 (TPHCM), mỗi khi xảy ra ùn tắc giao thông mọi người lại thấy ông xuất hiện; nước da ngăm đen, mái tóc hoa râm của “cây đèn đỏ” này đã trở thành quen thuộc với mọi người.

Vì cái duyên 

Dù đã bước sang tuổi 61, bác Phạm Quang Đẩu nhìn vẫn khỏe mạnh khi đứng điều khiển dòng người lưu thông trên đường. Bắt đầu vào một ngày cách đây 8 năm, tại Ngã ba Mũi Tàu (ngã 3 Cộng Hòa - Trường Trinh, quận Tân Bình), đường kẹt xe rất dữ, bực mình, bác ra tay. 

Bác Đẩu dí dỏm kể: “Ngày đó đường còn rất nhỏ, ý thức mọi người lại kém, ai cũng muốn qua cho mau nên kẹt dữ lắm. Bánh xe này chèn bánh xe kia rồi không ai qua được. Để đi cho nhanh, tôi đứng ra giữa đường phân luồng lại, giống như làm cây cột đèn đỏ vậy!”. 

Về sau, hễ đi ngang cái ngã ba kẹt xe ấy mỗi sáng, mỗi chiều là bác lại ra đứng giữa đường làm cột đèn đỏ. Riết thành quen, sáng sáng, chiều chiều bác lại ra điều tiết giao thông dù không có việc phải đi ngang qua. Dần dà bác mở rộng địa bàn hoạt động sang các khu vực hay ùn tắc khác như: Khu công nghiệp Tân Bình, Ngã tư Tân Kỳ Tân Qúy, Lăng Cha Cả… 

Ban đầu nhiều người cho là bác hay vẽ chuyện, thích điều khiển người khác, thích ra oai hay đại loại như thế. Có người còn bảo là ông tâm thần; bỏ ăn, bỏ làm ngày ngày chạy đi tìm… chỗ kẹt xe. Nhưng bác cứ để ngoài tai, cần mẫn tình nguyện làm công việc này sau khi sắp xếp chu toàn việc nhà. 

Khi được hỏi về động lực nào mà Bác gắn bó với công việc điều khiển giao thông này, bác nheo mắt cười: “Vì cái duyên!”. Có lẽ bác có duyên với những cung đường kẹt xe của TP nổi tiếng kẹt xe này. Cái duyên đó đã theo bác Đẩu suốt 8 năm nay, đủ lâu để bác nắm rõ lịch giờ cao điểm của từng tuyến đường ở Tân Bình, quận 12.  

An toàn vì dân, giao thông vì dân 

Đó là khẩu hiệu ghi trên tấm băngđô đeo tay mà bác Đẩu tự làm. Ở cái tuổi của bác, rất nhiều người muốn nghỉ ngơi, nhưng bác thì vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc mà mình đang làm. 

Bác kể: “Mấy ngày tuyển sinh Đại học, bác dậy từ 5h sáng chạy xe khắp thành phố. Gặp chỗ nào ùn xe, có nguy cơ kẹt là bác dừng lại điều tiết cho thông đường. Lỡ kẹt xe thì khổ tụi nhỏ”. Công việc này như đã ăn sâu vào máu thịt bác Đẩu, bác kể có ngày bệnh nằm ở nhà mà bác cũng mơ thấy kẹt xe, giật mình tỉnh dậy mới biết là mơ. 

Người dân xung quanh các khu vực kẹt xe mà bác hay điều tiết cũng dần quen mặt ông giao thông tình nguyện này. Nhiều lần bác đang làm việc nhà cũng nhận được điện thoại gọi tới báo có kẹt xe, nhờ bác ra giải quyết hộ. 

Anh Nguyễn Văn Chiến đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Bình cho biết: “Tôi thấy bác ấy điều khiển ở đây cũng mấy năm rồi. Lúc đầu còn tưởng bác ấy là công an nghỉ hưu ra phụ. Sau này trò truyện mới biết bác làm tình nguyện, nhưng chuyên nghiệp lắm”. 

Chị Liên, bán hàng ở ngã tư Tân Kỳ Tân Quý, bình luận: “Cách đây 6 năm tui mở hàng bán ở đây đã thấy bác Đẩu đến điều tiết giao thông mỗi ngày. Ông ấy nhiệt tình mà làm tốt nữa. Ổng chỉ trái chỉ phải một loáng là thông đường liền, còn tốt hơn mấy anh áo xanh hay đứng phất cờ ở ngã tư kia”. 

Anh Ninh, dân phòng phường 13, quận Tân Bình tham gia điều khiển giao thông ở Lăng Cha Cả cũng thừa nhận: “Bác Đẩu nhiều kinh nghiệm lắm, bác ấy cũng hay chỉ vẽ cho chúng tôi cách nhìn dòng xe sao, điều khiển sao cho hiệu quả”. 

Qua 8 năm gắn bó với công tác tình nguyện điều tiết giao thông, mọi người đã hiểu được tấm lòng tận tụy của “ông già giao thông” này. Bác Đẩu đã để lại trong mắt mọi người tham gia giao thông hình ảnh một người công dân gương mẫu. 

Trung Kiên - Tùng Nguyên