Thứ Bẩy, 19/07/2008 - 10:58

Đồng Nai:

Mất điện suốt tuần, dân lao đao
(Dân trí) - Thay vì cúp điện luân phiên, nhiều phường ở TP Biên Hoà, Đồng Nai lại bị cúp điện suốt cả tuần qua khiến doanh nghiệp than trời vì không sản xuất được, công nhân mất việc phải bỏ về quê, người dân khổ sở vì sinh hoạt xáo trộn.

Doanh nghiệp than 

Hơn tháng nay khu vực phường Tân Hoà, Tân Biên mất điện liên tục. Tuần qua thì ngày nào cũng cúp từ sáng sớm cho đến 21-23g tối mới có lại. Do vậy, nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa vì thiếu điện sản xuất. 

Đơn cử như xưởng sản xuất gỗ xuất khẩu Thành Danh (khu phố 4, phường Tân Hoà) có hơn 100 chiếc máy, bình thường phải làm hết công suất mới kịp giao hàng, nay phải nằm im cả tuần. Anh Nguyễn Văn Hiệp, chủ xưởng than thở: “Hàng hoá  nằm chết một chỗ không xuất đi được. Mỗi ngày bù lỗ hợp đồng, tiêu phí các khoản… lỗ gần 100 triệu”.  

Còn công ty TNHH Phú Mỹ Khang (khu phố 10, phường Tân Biên) chuyên sản xuất ghế xuất khẩu có 100 công nhân làm việc đối phó bằng cách chuyển qua làm đêm từ 22g đến 6g sáng. Anh Nguyễn Văn Tuệ - trưởng phòng kinh doanh, cho biết: “Đời sống công nhân xáo trộn, nhưng do làm đêm nên năng suất chỉ đạt chừng 60% ban ngày, chưa nói đến chất lượng nữa. Nhưng biết kêu ai được bây giờ”. 


Xưởng gỗ Thành Danh im lìm vì mất điện.

Công nhân khổ 

Doanh nghiệp lao đao thì công nhân cũng khó sống. Vì mất điện thì mất việc, ở các xưởng gỗ tính tiền công nhật, nghỉ thì không có lương. Nhưng tiền ăn vẫn tốn, tiền nhà vẫn trả… Nhiều công nhân đã bỏ về quê hoặc lang thang đến TPHCM, Bình Dương tìm việc khác.  

Nhà anh Nguyễn Ngọc Phi quê ở Thái Bình rất nghèo, quanh năm bám vào vài sào lúa 2 vụ không đủ cho nhà 6 người ăn nên cả 4 anh em quyết định vay tiền vào Đông Nai làm ăn. Vào làm được hơn 1 tháng thì rơi vào cảnh cúp điện, mất việc. Nhưng tiền nhà mỗi tháng vẫn phải trải 500 ngàn, chưa kể điện nước.  

Anh buồn bã: “Mới vào làm đâu có tiền dành dụm, tiêu hết tiền đem theo lại không có việc, 2 đứa em chán quá lại bỏ về quê. Hôm về cũng đâu có tiền, phải mượn bạn bè để về”. 

Cả nhà anh Hồ Văn Dũng ở Bạc Liêu đều tới Đồng Nai làm công nhân, vợ chồng anh và 2 đứa con nhỏ đang học mầm non. Những ngày này, không kiếm ra tiền anh chị đành để cho hai đứa con nghỉ học mẹ trông, còn anh đi quanh tìm việc. Anh Dũng phân trần: “Hai đứa đi học mỗi tháng 600 ngàn, lấy đâu ra. Thôi thì tạm nghỉ cho đến khi nào có điện đi làm lại đã”. 

Ban ngày, những dãy trọ công nhân dạo này rất đông đủ xôm tụ, khác hẳn cái không khí im ắng trước đây. Mọi người tụm năm, tụm ba trò truyện, gầy độ nhậu, đánh bài giải trí… vì không có việc làm. Nhưng vẫn râm rang tiếng bàn bạc, cãi vã của những đôi vợ chồng công nhân trẻ vì thiếu trước hụt sau. 

Người dân sầu 

Không chỉ có các công nhân đi làm thuê khổ, người dân cư trú khu vực này cũng không kém phần lao đao, vì sinh hoạt hầu như bị đảo lộn. Nhiều hộ gia đình đã phải quen với việc thức khuya dậy sớm, tranh thủ lúc có điện để làm những việc sinh hoạt hàng ngày. Họ phải tiếp kiệm từng giọt nước, chủ yếu chỉ đủ dành cho những đứa trẻ, còn người lớn thì phải “nhịn” chờ điện. 

Chị Vũ Thị Kim Tuyến, ngụ tại 149 khu phố 9, phường Tân Biên, kể: “Nhiều lúc điện cúp đến 23g, vợ chồng và 4 đứa con tranh thủ tắm cái là đã sang ngày hôm sau. Đêm cũng đâu được ngủ đâu, phải quạt cho mấy đứa nhỏ ngủ, 4 giờ sáng phải dậy để cắm cơm ăn cả ngày, chứ sáng ra mất điện cả ngày lấy gì mà ăn”. 

Ông Bùi Quang Khải - tổ trưởng khu phố 9, phường Tân Biên, cho biết: “Chúng tôi mất điện từ 7 giờ đến 19 giờ mỗi ngày cả tháng nay rồi. Dân kiến nghị nhiều mà vẫn vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị họp HĐND phường để thống nhất kiến nghị lên chi nhánh điện lực Thông Nhất. Phải có phương hướng giải quyết chứ cứ để tình trạng này thì dân không sống nổi”. 

Cơ quan chức năng nói gì?

Dân trí đã có cuộc trao đổi cùng ông Hoàng Long Thành - Tổ trưởng Điều độ Chi nhánh điện lực Thống Nhất, Đồng Nai, về vấn đề này. 

Thưa ông, nhiều khu vực bị mất điện suốt một tuần, trong đó có khu chỉ bị cắt 1, 2 ngày hoặc không bị cắt là vì sao? Điều phối điện như vậy có hợp lý không? 

Hiện nay, do thiếu điện nên cắt là tất yếu. Chúng tôi thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo điện năng cho những khu vực quan trọng của Quốc gia và khu công nghiệp lớn. Do vậy, những khu phố hay những hộ gia đình nào mắc theo đường điện của những khu vực này thì có điện, còn ngoài ra thì phải chịu tình hình chung là mất điện vào ban ngày. Một số ngày cúp tới 23 giờ là do đến thời điểm đó mới đủ điện năng để cung cấp. 

Ông nghĩ sao khi hàng ngàn công nhân và người dân đang hết sức khó khăn khi không có điện để sinh hoạt và làm việc? 

Không chỉ người dân khó khăn mà ngành điện cũng đang khó khăn. Chúng tôi đang kiến nghị lên cấp trên tìm biện pháp giải quyết, nhưng không hy vọng lắm vì đây là khó khăn chung. 

Nhưng chi nhánh điện Thống Nhất phải có sự điều phối tốt hơn để giảm thiểu khó khăn cho nhân dân chứ? 

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo cho Công ty điện lực Đồng Nai cúp điện luân chuyển trong các khu công nghiệp của tỉnh với biên độ là 1 ngày/tuần để giảm bớt thời gian cúp điện sinh hoạt trong nhân dân. Hy vọng với biện pháp này thì tình hình sẽ cải thiện hơn, chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả để người dân có điện trong thời gian sớm nhất. 

Xin cảm ơn ông! 

An Hội - Trung Kiên - Tùng Nguyên