Chủ Nhật, 13/07/2008 - 23:04
Kon Tum:
Kon Tum: 4 trẻ chết đuối trong một ngày
(Dân trí) - Mãi đến gần 9h sáng 13/7, xác em Trần Anh Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong số 4 em nhỏ bị chết đuối từ ngày 12/7 mới được tìm thấy.
Khoảng 15 giờ ngày 12/7, các em Nguyễn Thái Chuẩn, Trần Anh Tuấn (cùng SN 1994, học sinh lớp 8) và em Phạm Văn Đạt (SN 1993, học sinh lớp 9) cùng trú phường Thống Nhất, thị xã Kon Tum rủ nhau đi tắm sông Đăk Bla, đoạn gần Trạm bơm Pa-ra-đi (thuộc phường Trường Chinh, thị xã Kon Tum).
Khi đến nơi thấy ghe của người dân địa phương để gần đó, các em liền cùng nhau lên ghe và đẩy đi, được một đoạn thì ghe bị lật úp trong khu vực nước xoáy và sâu nên cả 3 em đều bị chết.
Trước đó, lúc 11h trưa cùng ngày 12/7, em Ngô Trùng Vương (15 tuổi, học sinh lớp 9) trú tổ dân phố 6, phường Thắng Lợi, thị xã Kon Tum đã cùng một số bạn bè rủ nhau đi câu cá tại đập nước thuộc xã Đăk Cấm (thị xã Kon Tum). Do sơ ý, Vương bị trượt chân rơi xuống vùng nước quá sâu nên đã bị chết. Đến 14 giờ chiều cùng ngày người nhà mới tìm được xác của em.
Hai vụ tai nạn thương tâm làm 4 trẻ em bị chết nước góp thêm một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương ở Kon Tum trong việc quản lý, giáo dục các em trong dịp hè, tránh để xảy ra những cái chết thương tâm với các em.
Tin, ảnh: Đại Hòa