Thứ Tư, 09/07/2008 - 18:09

Đà Lạt:

Thí sinh cuống cuồng vì trường thi “chơi khó”
(Dân trí) - Các trường thi đáng lẽ phải tạo mọi điều kiện cho thí sinh tham gia tốt kỳ thi tuyển sinh, thế nhưng Hội đồng thi ĐH Đà Lạt tại trường THPT Bán công Nguyễn Du lại gây khó dễ, khiến thí sinh phải chịu một phen lao đao.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 50’ sáng nay (9/7), khi hầu hết các thí sinh đã yên vị trong phòng thi, gửi tập sách bên ngoài và chuẩn bị tinh thần làm bài thì Hội đồng thi Trường THPT BC Nguyễn Du ra thông báo: “Các thí sinh có xe đạp và xe môtô ở khu vực để xe của khách trước khuôn viên trường phải đem ra bên ngoài gửi”. Do vậy, gần trăm thí sinh phải hối hả đem xe ra ngoài gửi rồi quay trở lại dự thi. 

 

Do thời gian quá gấp rút, từ 6 giờ 50’ đến 7 giờ 15’ là đóng cửa trường nên nhiều thí sinh không kịp tìm chỗ gửi xe, cũng không biết gửi ở đâu đành vứt liều xe vào vỉa hè, lề đường để vào phòng thi cho kịp. Trước tình cảnh này, nhiều phụ huynh đành trở thành người giữ xe bất đắc dĩ cho các em. 

 

Sự việc trên đã khiến cho hàng trăm phụ huynh trước hội đồng thi phẫn nộ. Nhiều phụ huynh còn gây gổ với bảo vệ trường vì quá bất bình. 30 phút sau khi trường thi đóng cửa nhưng các phụ huynh vẫn bàn tán xôn xao về hành động trên của hội đồng thi trường THPT BC Nguyễn Du. 

 

Cô Nguyễn Thị Lài đến từ Hà Tĩnh, bức xúc: “Hội đồng thi làm như vậy là quá đáng, chỉ còn vài phút nữa đã bắt đầu thi cử mà bắt các em phải chạy đi gửi xe như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí và sức khỏe của các em”. 

 

Phóng viên Dân trí đã liên lạc với hội đồng thi trường THPT BC Nguyễn Du qua số 063.822xxx, 063.834xxx từ 11g20 đến 13g để tìm một lời giải thích nhưng không ai bắt máy. Sau đó chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Đình Hảo - Phó hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt, thì ông cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa nghe báo cáo về sự việc này. Xin liên hệ lại vào chiều nay vì chúng tôi đang bận chuyển đề thi chiều nay đến các địa điểm thi”. 

 

Hà Huy Vũ - Tùng Nguyên