Thứ Ba, 08/07/2008 - 17:04

Hơn 30 năm tù trả giá cho cuộc “cưỡng yêu” tập thể
(Dân trí) - 4 thanh niên lĩnh án về tội hiếp dâm với một lố tình tiết tăng nặng: phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người, nhiều người hiếp một người. 2 nạn nhân cũng "lĩnh án" cay đắng từ chính cuộc chơi đêm dễ dãi với người lạ của mình.

Đứng ở giữa vành móng ngựa là Trần Ngọc Anh (SN 1980, trú tại tổ 26 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội), bị cáo có hành vi được coi là nghiêm trọng nhất trong vụ án.

Lần lượt sau đó là Nguyễn Xuân Toàn (SN 1979, trú tại phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Thành Hải (SN 1985, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) và Lê Hải Nam (tức Nghé, SN 1985, nhà số 90 Nguyễn Duy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vụ hiếp dâm tập thể kinh hoàng xảy ra đêm 17, rạng sáng 18/8/2007, cách đây gần 1 năm. Khoảng 19h tối 17/8, Ngọc Anh, Toàn, Hải rủ nhau đi chơi. Qua cửa hàng bi-a số 21, phố Nguyễn Khuyến, cả nhóm làm quen với 4 cô gái. Nhanh chóng nhập hội, 7 người kéo tới quán bia 138 Lê Duẩn “họp đội”. Ngọc Anh điện thoại gọi thêm Nam cho đủ bộ, đủ đôi.

Đến 23h, 2 cô gái trong nhóm đứng dậy về trước. Đặng Thuý H (SN 1989) và Nguyễn Thị Trung P (SN 1988) đồng ý ở lại, cùng đi chơi chợ đêm với nhóm các anh chàng mới quen.

Sau khi rời khỏi quán bia, Ngọc Anh đèo H tách ra khỏi nhóm đến nhà nghỉ Phước Đại (phường Bồ Đề, quận Long Biên). Nhận chìa khoá, lên phòng, Ngọc Anh đòi cô gái “chung đụng” nhưng H mải miết ngồi nhắn tin, không đồng ý. Gã trai lập tức giật điện thoại, tắt nguồn, túm tóc, tát và giằng co, cởi bỏ quần áo, đẩy cô bạn mới quen xuống giường.

Do gây ra nhiều tiếng động mạnh nên nhân viên nhà nghỉ đã lên nhắc nhở đôi trai gái và can thiệp, không cho thuê phòng nghỉ nữa. Ngọc Anh còn chưa kịp “hành sự”, đành trả lại quần áo cho H và cả hai kéo nhau xuống tầng.

Ra khỏi nhà nghỉ, Ngọc Anh giữ chiếc điện thoại di động của H rồi bắt cô gái lên xe đi tiếp cùng mình. H không chấp nhận điều kiện này nên bỏ đi, Ngọc Anh chiếm đoạt luôn chiếc điện thoại.

Điện thoại cho đồng bọn biết Nguyễn Xuân Toàn đang đèo cô gái thứ 2, Ngọc Anh “lệnh” đáp ở khu vực đường đê Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng 1h sáng 18/8, cả nhóm gặp nhau, Ngọc Anh lập tức xô tới túm tóc Nguyễn Thị Trung P lôi xuống khỏi xe, tát cô gái tới tấp, truy địa chỉ của cô bạn vừa bỏ đi rồi lôi P xuống vệ cỏ chân đê.

Ngọc Anh giữ chặt P, tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Toàn hiếp dâm cô gái, đồng thời lấy đi số tiền 150.000đ trong túi quần P. Cả 4 gã trai lao vào cuộc “yêu” tập thể với đủ trò dâm loạn. Sau khi đã chán chê, cả nhóm bỏ đi. Nạn nhân của vụ hiếp dâm ngất lịm trên vệ cỏ chân đê.

Cô gái đứng sau hàng ghế dành cho các bị cáo, vóc người nhỏ nhắn, thanh mảnh, da ngăm ngăm và gương mặt vô cảm.

Cô trình bày, đã nhận được hơn 19 triệu đồng tiền bồi thường từ các bị cáo, không yêu cầu gì thêm. Toà hỏi về hình phạt, cô gái 20 tuổi lúng túng quay xuống “dò ý” mấy người lớn ngồi sau rồi hạ giọng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thành Hải, không giải thích lý do.

Phần tranh luận nổ ra nhiều tranh luận về tội danh liên quan đến hành vi cướp tài sản cũng như tình tiết tăng nặng liên quan đến tội hiếp dâm. Tuy nhiên, bác quan điểm bào chữa của các luật sư, toà cho rằng, đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. Toà “quyết” mức 13 năm tù giam cho Trần Ngọc Anh, 10 năm tù giam cho Nguyễn Xuân Toàn về cả 2 tội trên. Nguyễn Thành Hải và Lê Hải Nam cùng nhận 5 năm tù giam về tội hiếp dâm.

P.Thảo