Thứ Hai, 07/07/2008 - 15:15
Một phóng viên dũng cảm tóm gọn hai tên cướp
(Dân trí) - Trong lúc đang ngồi ăn tối, anh Ngọc Thọ (phóng viên báo Thanh Niên) phát hiện 2 tên cướp giật đồ của 1 phụ nữ rồi phóng xe bỏ chạy. Không ngần ngừ, anh Thọ liền lên xe đuổi theo.
Vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 15 ngày 6/7. Lúc đó, anh Ngọc Thọ đang ăn tối tại một quán ăn trên đường Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM. Trông thấy 2 tên cướp giật túi xách của một phụ nữ đi đường (được xác định là chị Huỳnh Kim Hoa, ngụ quận 3), anh Thọ liền lên xe máy đuổi theo.
Đuổi đến giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình), anh Thọ đạp vào xe 2 tên cướp làm gãy biển số xe. Tuy nhiên, 2 tên này vẫn ngoan cố rồ ga phóng như bay hướng về phía Công viên Hoàng Văn Thụ.
Phóng viên Ngọc Thọ quyết không để 2 tên cướp chạy thoát, anh kiên trì bám theo. Đến căn hẻm 339 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, anh Thọ dùng xe máy mình húc thẳng vào xe Wave biển số 60S5-4875 của bọn cướp làm 2 tên cướp này chao đảo rồi ngã xuống đất. Cùng lúc này, với sự hỗ trợ của người đi đường và dân phòng, hai tên cướp đã bị tóm gọn.
Ngay sau đó, 2 tên cướp được di lý từ công an phường 12 về công an phường 2, quận Tân Bình, nơi chúng thực hiện vụ cướp.
Hai tên khai nhận: tên lái xe là Khưu Vị Trung (22 tuổi, ngụ đường số 1, phường 12, quận Tân Bình); tên ngồi sau giật túi xách là Nguyễn Công Danh (23 tuổi, ngụ đường Phú Lộc, phường 6, quận Tân Bình).
Trước đó, hai tên cướp đang tìm đường chạy thoát khỏi sự truy đuổi quyết liệt của “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến - người được mệnh danh là “khắc tinh của những tên cướp”. Anh Tiến truy đuổi đến khu vực Lăng Cha Cả thì xe bị hỏng giữa đường. Hai tên tưởng đâu đã chạy thoát nhưng không ngờ lại bị phóng viên Ngọc Thọ tóm gọn.
Công Quang