Thứ Năm, 03/07/2008 - 17:22
Dùng súng nhựa và lựu đạn cướp phòng thu ngân
(Dân trí) - Tin từ PC 14 - CA tỉnh Hà Tây: đơn vị này vừa phối hợp với CA huyện Chương Mỹ khám phá vụ cướp tại một công ty chế biến thức ăn gia súc. Hung khí mà nhóm cướp sử dụng là một khẩu súng nhựa và 5 quả mìn.
Thượng tá Lê Minh Tiến - trưởng phòng PC 14 CA tỉnh Hà Tây cho biết: tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai tên là Trần Trọng Linh (21 tuổi), Nguyễn Văn Tuyến (18 tuổi), Vương Như Lê (22 tuổi), Bùi Văn Tuấn (19 tuổi) và Hoàng Công Phú (18 tuổi) đều trú tại Lương Sơn, Hòa Bình.
Bước đầu cơ quan công an xác định Trần Trọng Linh là chủ mưu. Tuấn từng vào công ty chế biến thức ăn gia súc kể trên để mua thức ăn chăn nuôi nhiều lần nên biết phòng thu ngân tại đây vào thời điểm đó thường có nhiều người dân xếp hóa đơn và đưa tiền để mua thức ăn gia súc. Trước thời điểm gây án, Linh đã bỏ nhà đi nhiều ngày.
Đúng kế hoạch đã bàn, khoảng 11h ngày 30/6, Linh đội mũ bảo hiểm, khoác một chiếc ba lô (sau được xác định bên trong có 4 quả mìn tự tạo, một quả lựa đạn mỏ vịt dùng khi tập luyện, có kíp nổ) và lăm lăm trong tay một khẩu súng (sau được xác định là súng nhựa) điềm nhiên bước vào công ty chế biến thức ăn gia súc đóng trên địa bàn thị trấn Xuân Mai. Các đối tượng khác chờ phía ngoài. Qua phòng bảo vệ được khoảng 5 mét, đối tượng này rút chốt cho nổ một quả mìn tự tạo.
Đến trước phòng thu ngân, Linh tiếp tục cho nổ quả lựu đạn thứ hai. Các nhân viên tại đây bỏ chạy tán loạn, nhưng một nhân viên nữ do chậm chân nên bị đối tượng giữ lại, dùng súng uy hiếp đòi đưa tiền. Nữ nhân viên này trả lời rằng két sắt hiện… rỗng không. Trong cơn say máu, Linh tiếp tục dùng súng uy hiếp và lục soát toàn bộ văn phòng nhưng vì bị cận thị nặng mà không đeo kính nên Linh không phát hiện được gì.
Thấy “công việc làm ăn” không có tiến triển, đối tượng lên xe bỏ trốn. 2 quả lựu đạn và khẩu súng nhựa được Linh bỏ lại trên đường bỏ chạy. Đến đêm cùng ngày, Linh trở về nhà uống khoảng 30 viên thuốc ngủ loại nhẹ để tự tử nhưng gia đình đã kịp thời phát hiện và cứu chữa tại bệnh viện Lương Sơn.
Khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, lực lượng nghiệp vụ PC 14 CA Hà Tây ập vào phòng chữa trị của Linh và chứng kiến Linh đang nằm trên giường bệnh, mặc nguyên trang phục khi đi cướp. Không lâu sau đó, tại cơ quan CSĐT, Linh và đồng bọn đã thừa nhận vụ việc nêu trên.
Phúc Hưng