Thứ Tư, 25/06/2008 - 18:25

Miền Trung lao đao vì nắng nóng
(Dân trí) - Bước sang những ngày cuối tháng 6, tiết trời miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt, khắc nghiệt, cộng thêm gió Lào khô khốc khiến người dân lao đao.

Chỉ trong vòng trong 3 ngày 21 đến 24 tháng 6 vừa qua, nắng nóng dữ dội kèm theo gió Lào khiến không khí trên mảnh đất miền Trung như ngộp thở, độ ẩm chỉ còn khoảng 40-45%. Người người đều cảm thấy mệt mỏi, sinh hoạt đảo lộn, uể oải trong lao động và học tập; đặc biệt số trẻ em nhập viện tăng cao...

 

Ông Phan Văn Tư - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Nghệ An - cho biết: “Trong mấy ngày nắng nóng vừa qua, số bệnh nhi nhập viện tăng quá cao. Chỉ trong vòng 3 ngày đã có trên 200 cháu vào viện. Hiện tại bệnh viện có khoảng 500 cháu đang khám và điều trị, tăng 200 cháu so với cùng thời gian năm 2007…”. 

 

Cũng theo các bác sĩ thì trẻ nhập viện mùa nắng nóng chủ yếu do các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy… trong đó có nhiều cháu đến từ các huyện miền núi và huyện nghèo. Bác sĩ Nguyễn Thị Hảo, Trưởng khoa khám nội Bệnh viện Nhi Nghệ An, lý giải: Do các bậc cha mẹ còn thiếu hiểu biết và chưa có ý thức giữ gìn, bảo vệ con trẻ trong điều kiện thời tiết biến đổi bất thường và khắc nghiệt.

 


Bệnh nhi và người nhà chen chúc trong Bệnh viện (Ảnh: N.Duy)

 

Nhiều người dân nhận định, đây là đợt nắng nóng khủng khiếp nhất từ đầu năm đến nay trên dải đất miền Trung nói chung và tại Nghệ An nói riêng.

 

Thông tin từ Trạm khí tượng thuỷ văn, Nghệ An những ngày qua, nhiệt độ đã đột ngột tăng lên bất ngờ, dao động từ 37-39 độ C. Ở một số huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu… nhiệt độ ngoài trời đo được lên tới 40-41 độ C.

Tuy vậy, nắng nóng lại là cơ hội làm ăn “vàng” của nhiều hộ kinh doanh. Ghi nhận tại các cửa hàng điện tử điện lạnh, không khí mua bán khá nhộn nhịp. Các hàng quán giải khát cũng luôn đông nghịt khách. Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ một cửa hàng bán quạt điện nước ở chợ Vinh hồ hởi: “Trong 3 ngày qua tôi đã tẩu được gần 10 cái quạt nước, sướng thật chú ạ. Chỉ mấy ngày cũng bằng cả mùa…”.

 

Hàng bán chạy, giá cả lại “được phép” tăng vô tội vạ. Nhiều người dân không lường trước thời tiết, đến đúng ngày nắng nóng mới đi mua, đành chấp nhận mua đắt hơn 2-3 trăm nghìn đồng. Anh Nguyễn Việt Thắng, một người mua quạt nước, kêu trời: “Mấy ngày qua nóng quá, tội nghiệp con, tôi đi mua chấp nhận đắt hơn vài trăm nghìn. Mà còn không có hàng mà mua”.

 

Các siêu thị điện máy lớn cũng chung cảnh khan hàng. Các nhà máy nước đá chạy hết công suất nhưng nhiều hôm vẫn “cháy” đá. Tại các quán giải khát, cứ tầm cuối buổi chiều là khó tìm chỗ trống.

 

Hiện tại Nghệ An là một trong những tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Lào; mấy ngày nay duy trì nhiệt độ ở mức 36-39 độ C. Nắng nóng cộng thêm gió rát bỏng khiến không ít người dân cảm thấy kiệt sức.

 

Nguyễn Duy